Lúc đầu em tính post bên hội châu Âu nhưng các mẹ bên ấy toàn nói chuyện giáy tờ, cũng định post vào tóp Yêu Tây nhưng các bạn hầu như toàn đang ở VN, nên cuối cùng tự mở top của mình vậy.


Em 28 tuổi, đang ở Pháp. Em du học đã xong, em muốn ở lại đây nhưng chưa tìm đc việc cố định, chỉ đi làm bán thời gian thôi. Từ gần 1 năm nay em yêu một bạn Pháp bằng tuổi. Em vốn độc lập, ko thích dựa dẫm nên chuyện tiền nong rất sòng phẳng. Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nhờ cậy hay bòn rút tiền bạc gì ng ta cả. Nhưng từ 3 tháng nay em ko đi làm có nhiều khoản chi đột xuẩt, và hậu quả là ... hết tiền. Do trước đó bọn em có ý định về VN chơi và bạn ấy đã xin nghỉ phép và visa nên em vẫn quyết định về dù hết tiền. Bố mẹ em cho em vé máy bay. Em nói bố mẹ đã cho vé rồi, em xin thêm để đi chơi thì ngại quá, và hỏi bạn ấy có thể chi trả trong khoảng tg 2 tuần hai đứa ở VN ko. Em cũng nói là em đã có việc làm sau khi sang lại bên đó rồi, và em sẽ trả lại.


Ấy vậy mà bạn ấy nói ko có tiền và bảo em xin bố mẹ đi, và bạn ấy ko muốn giữa chúng em có một mối quan hệ như thế. Trong khi chỉ cần chi tiêu dè sẻn thì khoản tiền đó dư sức cho 2 tuần ở VN, vì ban đầu bọn em định ở KS 4 hay 5*, đi lại bằng máy bay, thuê xe riêng, etc... Giờ thì em đã mượn được xe của bố nên đã tiết kiệm được 1 khoản nữa ròi.


Tự nhiên em thấy thất vọng ghê gớm và chỉ muốn bỏ bạn ấy ngay thôi. Em thấy khác nhau như vầy ko biết có sau này có sống được với nhau ko nữa. Em yêu thì yêu hết mình và chẳng tính toán gì bạn ây cả, mà bạn ấy đối với em lại như vậy. Bao nhiêu háo hức của em bay đi mất tiêu, giờ sắp đi chơi mà chán ơi là chán. Chuyện tiền bạc ko phải quá quan trọng, vì em vẫn có cách xoay sở, nhưng chính thái độ của bạn ấy làm em rất buồn. Có phải em yêu phải người ki bo hay là tại em quá nhạy cảm vậy?