Em chào các anh chị,


em đang rất băn khoăn k biết nên tiếp tục đợi chờ hay dừng lại hẳn.


Em và anh quen nhau đc 6 tháng, anh hơn em 10 tuổi và đã có công việc nhà cửa ổn định. Em vẫn đang đi học và bọn em ở cách nhau rất xa. Những lúc rảnh rỗi thì em hay về nhà anh chơi hoặc anh qua thăm em, nói chung thì lúc gặp nhau rất vui vẻ và bọn em cũng khá hiểu nhau dù biết nhau chưa lâu. Anh cũng đã đưa em về ra mắt mẹ và các chị em (bố mẹ anh ly dị lâu rồi ạ) và giới thiệu em với bạn bè trên tư cách là bạn gái.


Tuy nhiên em để ý thì thấy anh chưa bao h nói thích hay nhớ em, em có gửi tin nhắn tc mùi mẫn cũng chỉ cười chứ k đáp lại, thi thoảng có hành động tc tự nhiên nhg chủ yếu là em chủ động và anh làm theo.


Về chuyện nhắn tin gọi điện thì khoảng 2 tuần đầu sau khi em đi học (2 tháng quen nhau) anh lúc nào cũng gọi cho em, sau đó dù vẫn Skype hàng ngày nhg anh k tập trung, nằm ngồi ngả ngốn, lại ngáp nữa nên em bảo thôi anh muốn nói lúc nào thì nói vì anh kêu tối đi làm về mệt anh k thích nói. Sau đó thì Skype thưa dần, chỉ tầm 1-2 lần 1 tuần, lắm hôm anh hứa nói chuyện với em xong cũng quên luôn, đặc biệt là trong mấy tuần gần đây. Chat chit thì bọn em vẫn duy trì hàng ngày, nhg càng về sau anh cũng càng ít kể chuyện hàng ngày của anh cho em nghe, em hỏi mới nói.


Lần gần đây nhất bọn em cãi nhau là vì anh quên gọi cho em như đã hứa dù trc đó anh chủ động nhắn em và tự hứa là sẽ gọi vì tối hôm đó anh bận k có thời gian nói, lại còn mải chơi game k trả lời tin nhắn của em nên em bảo là em buồn lắm và anh làm tổn thương em. Anh bảo em tc của em quá lớn so với tc anh dành cho em và anh sợ cứ tiếp tục thế thì em sẽ khổ nên tụi em chia tay, mà anh cũng bảo là anh là người ưa tự do k thích ràng buộc trong ty.


Em chỉ thấy khó hiểu là sau từng ấy việc anh làm anh vẫn kêu tc của anh chưa đủ lớn, rằng là nó k giống như tc em dành cho anh, rồi tối hôm đó sau khi chia tay anh vẫn còn nhắn hỏi em ổn k, rồi thì đến nay chia tay đc mấy hôm rồi thi thoảng anh vẫn gửi lời mời em chơi quiz cùng, rồi thì anh còn hỏi em mùa hè anh đi ăn cưới bạn phải transit qua đêm ở TP em học nên hỏi em lúc ý có ở chỗ trọ k, rồi sau đó lại tự đổi ý mua vé bay thẳng. Em mà có nhắn cho anh (phần vì nhớ k kìm đc, phần vì cần anh cho lời khuyên chuyện thực tập) thì anh vẫn trả lời rất nhanh và nhiệt tình. Lúc em kể anh hôm này nay có tuyết ở đây anh ạ, lần đầu đầu tiên đấy, thì anh nói uh anh xem thời tiết biết rồi. Vậy là anh vẫn quan tâm đến em đó chứ đúng k ạ?


Các anh chị cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn nhiều!