Mọi người ơi, em có nên quá yêu chồng không? Tại sao lúc nào em cũng muốn có anh ấy ở bên cạnh. Cho dù sáng nào anh ấy cũng đưa em đi làm, chiều đón về. Phần lớn hay có thể nói gần như mọi lúc rảnh rỗi anh ấy luôn bên cạnh em... Thế mà chỉ hôm qua, Chủ nhật, anh ấy đến cơ quan có việc rồi bảo em là không ăn cơm nhà vì có anh bạn mời về nhà ăn cơm, em đã thấy chán nản. Mặc dù nhà bố mẹ đẻ em gần đó nhưng em cứ thấy trống vắng, thiếu thiếu. Vậy là ngay sau cuộc điện thoại của chồng, em xách xe ra đường. Em đi lang thang khắp nơi, siêu thị 1 giá, siêu thị Big C, UMA, hiệu sách Tiền Phong....từ 10h sáng đến 4h chiều mới về, chẳng muốn ăn. Mà có phải mới yêu và cưới sớm đâu ạ. Yêu 4 năm và cưới 1 năm. Em chẳng hiểu cảm xúc của mình có quá đáng quá không. Tối về, chồng em nói :" cũng phải cho anh đi chơi với bạn bè chứ...nếu em là đàn ông, con trai em sẽ hiểu...". Em rất yêu và rất thông cảm cho chồng em. Lúc đó em thấy mình thật ích kỷ, nhưng mỗi khi thực tế xảy ra em lại thấy trống vắng. Em có phải đã quá yêu chồng??? Phải làm thế nào để không có cảm giác đó hả các chị??? Em nói với chồng em là "chỉ có thể bớt yêu anh em mới có thể không nhớ anh" Em không muốn bớt yêu chồng mà em cũng không muốn bắt ép chồng bên mình mãi. Em phải làm sao???