Em có nên lấy anh hay không, xin hãy cho em lời khuyên.
các chị từng trải hãy cho em lời khuyên gấp trong chuyện tình cảm em đang không biết xử lý thế nào. em yêu anh là người thứ 2, nhưng anh dường như anh chỉ là người thế chân mối tình đầu của em. khi em vừa chia tay n.y cũ, do đang buồn nên nhận lời anh. nói thật là anh không bằng được n.y cũ của em, chỉ được cái là anh rất thật lòng và yêu thương chăm sóc em. Từ đó đến nay đã được 2 năm tuy em không thật sự yêu anh nhưng anh là một người rất tốt, cả gia đình và họ hàng em đều rất quý anh. tuy nhiên đôi khi em nhận thấy anh ko được nhanh nhẹn như người khác! anh rất thật thà và tốt tính, đôi khi em thấy anh tốt tính một cách quá đáng với ngay cả người ngoài.. rồi em bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó không bình thường ở anh. một lần anh giấu em một vỉ thuốc, em đã tìm thấy và tra trên mạng đó là một loại thuốc giành cho bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt.. em quên tên loại thuốc đó rồi nhưng em có hỏi thì anh bảo anh bị bệnh mất ngủ nên phải uống. em không hẳn tin anh. bình thường anh vẫn đi làm và tốt với tất cả mọi người, yêu thương chăm sóc em, gần gũi với gia đình em. em lắm lúc rất bực vì tính anh nhưng em thấy anh là một người đàn ông tốt, yêu thương em, coi gd em như người nhà nên em nghĩ lấy anh em đỡ lo quản chồng, em đọc báo rất sợ chồng em sau này ngoại tình, điều này thì em tin tuyệt đối anh ấy. hai gia đình thậm chí đã nói chuyện người lớn cho chúng em cuối năm tổ chức. nhưng vừa rồi có một chuyện này xảy ra làm em rất hoang mang. gia đình em tổ chức cho họ hàng đi chùa có rủ anh cùng đi. anh là một người rất tín. hôm đó đã xảy ra sự cố. em không hiểu sao hôm ấy tự dưng anh gây gổ với anh lái xe và ăn nói lung tung như một người không kiểm soát được. trên xe anh vật vã rất nhiều và thậm chí mọi người can ngăn anh còn đánh trả lại.. những người ở chùa nói anh bị vong nhập nên làm lễ cho anh, phải mấy tiếng anh mới tỉnh được. một vài ngày sau đó anh có xuống nhà em chơi nhưng anh có biểu hiện rất lạ, anh ở chơi rất muộn 12h đêm mọi người bảo anh ở lại ngủ vì mọi lần anh xuống chơi muộn bm em cũng giữ anh lại ngủ. nhưng hôm đó anh nhất quyết về đêm hôm. em đã cất chìa khóa mà anh khăng khăng đòi đi bộ về 12h đêm trong khi nhà anh cách nhà em 15km. cuối cùng em đành thuê xe cho anh về. mấy hôm sau anh như người mất hồn. mẹ anh đi xem noí anh bị người âm hành phải đi làm lễ. em rất chán. hôm qua tự dưng mẹ bảo em rằng hôm trước anh bị vậy bố anh có gd cho bố em nói chuyện. em không biết bố anh nói gì nhưng bố mẹ em hiểu rằng hồi trước có lần anh bị cảm đã chạy vào não nên hơi có vấn đề về thần kinh và hôm nọ có lẽ anh bị như vậy. em ko biết tin thế nào. em chỉ biết rằng hồi học đại học anh rất thông minh, anh đi thi học sinh giỏi nhiều giải thưởng. em quen anh từ năm cuối đại học nên em ko biết nhiều hơn. mẹ em nói mẹ em rất thương anh, nhưng nếu em đến với anh không biết bm em có đồng ý nữa. bm anh thì rất quý em và muốn chúng em đến với nhau. bản thân em thì thật sự trong tg yêu nhau 2 năm em ko giành hết tc cho anh, lúc yêu em rất hay giận dỗi và bực tức vô cớ với anh, em chỉ thấy thương anh nhiều hơn. lúc trước em có nhiều người theo đuổi nhưng em nhận lời yêu anh nên cũng chẳng còn ai. em rất thương anh nhưng em cũng lo sợ nếu lấy anh sau này em ko yêu anh nữa thì cũng chẳng hạnh phúc. nhưng bây giờ em đã 25t rồi, bắt đầu một mối tình mới rất khó vì em ko quen biết nhiều. hơn nữa chúng em yêu nhau họ hàng làng xóm ai cũng biết hết rồi ko lấy cũng khó. đôi lúc em nghĩ chỉ cần lấy người yêu mình là đủ nhưng em sợ sau này ân hận, thời gian trước bm 2 bên cứ giục bọn em làm đám cưới nhưng chính em đòi hoãn vì em chưa thật sự muốn cưới. còn bây giờ sau khi bm em đã biết về anh ấy như thế em ko chắc bm em còn muốn em lấy anh ấy hay ko nữa. em rất muốn ai đó có thể chỉ cho em lối đi. bây giờ em đang chông chênh quá. cám ơn mọi người đã lắng nghe em. xin hãy cho em lời khuyên.
Đọc bài của bạn mình thấy Hc của bạn giống mình quá.Đang khóc,Bt mình rất nóng tính,hay mắng ngyeu sao anh chậm và hay quên thế.Qua câu chuyện của bạn...
Đọc bài của bạn mình thấy Hc của bạn giống mình quá.Đang khóc,Bt mình rất nóng tính,hay mắng ngyeu sao anh chậm và hay quên thế.Qua câu chuyện của bạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình là nữ bạn ạ :( Nam với nữ thì lại có sự khác nhau...
Mà cơ bản nó cũng chả liên quan gì đến giới tính của nick hỏi...