Em có nên chủ động? - nhờ các mẹ cho em lời khuyên
Em gửi topic này để nhờ các mẹ giúp em một vấn đề tế nhị và khó nghĩ.
Hiện em đang có một anh tên P, là một người tốt, chu đáo (rất được lòng bố mẹ em) đang theo đuổi và bản thân anh ý thực sự nghiêm túc và muốn tiến đến hôn nhân với em. Nhưng bản thân em lại không có tình cảm với anh ý và em đã cố gắng nhiều lần để có thể tạo cơ hội cho anh ý và em. Nhưng cho đến bây giờ, sau gần một năm em tạo điều kiện cho cả hai, trái tim em không hề rung động và em không muốn kéo dài thêm để mất thời gian của cả em và anh ý. Vì em cá tính và mạnh mẽ còn anh ý thì trái ngược với tính cách đó của em.. :Sad:Mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu ngày đấy, em không gặp người ấy........
Hôm sinh nhật em, anh P có dẫn một anh bạn của anh ý tên D (bạn học cùng cấp 3) với ý định giới thiệu cho một người bạn gái thân của em. Hoàn cảnh thật trớ trêu, em đã rung động ngay lần gặp đầu tiên với chính người bạn thân của người đang theo đuổi em và là người định giới thiệu riêng cho bạn gái thân của em. 2 tuần đã trôi qua, nhưng anh D không có liên lạc và không có tín hiệu muốn tiếp tìm hiểu bạn của em. Có lẽ em sẽ không suy nghĩ và cân nhắc điều gì nếu anh D liên lạc với bạn em.
Sau 2 tuần qua, không ngày nào là em không nghĩ đến anh ấy. Có lẽ lâu lắm rồi trái tim em chưa có cảm giác hồi hộp, lo lắng khi nghĩ đến ai đó như vậy. Và em lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để có thể liên lạc với anh D đây? Và em làm như vậy có phải quá tàn nhẫn với anh P hay không? Vậy đấy, chuyện tình cảm thật khó nói và không thể kiểm soát, em đã có gắng để cho một người nhưng không thể và cố gắng để không cho một người mà cũng không thể...
Vậy em nên làm thế nào các mẹ ơi? Em cũng đã đến tuổi cần lấy chồng, nếu em từ chối anh P có lẽ em sẽ bị sức ép từ bố mẹ rất nhiều? Có phải phụ nữ chri cần lấy người yêu mình là đủ không các mẹ? Em cũng đã có găng trong gần 1 năm nhưng em không thể vậy có nên tiếp tục? Em có nên xin số điện thoại anh D từ anh P hay không vì không còn cách nào để em có thể liên lạc với anh D ngoài anh P cả. Và xin như thế nào đây ạ? Nếu xin được rồi em nghĩ em có gặp trực tiếp anh D để hiểu thêm về một con người đã làm em rung cảm mạnh đến thế......... Xin các mẹ giúp em với vì sắp tết rồi có thể anh D sẽ về quê ăn tết....... Em đang bung lung quá, nhờ các mẹ nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
những điều các bạn đã phân tích mình cũng suy nghĩ đến và cảm thấy mình thật ích kỷ và quá là 'trơ trẽn"...