Chào các chị, em tham gia sinh hoạt trên WTT cũng nhiều nhưng ko mấy khi gửi tâm sự của mình.
Chuyện là em và cô ấy yêu nhau đc 5 năm. tình cảm đợt trước rất mặn nồng. thường chia sẻ tâm sự mọi chuyện. gia đình cô ấy có việc nên cô ấy phải về, từ đó chúng em rất rất ít gặp nhau, thậm chí 2,3 tháng mới gặp 1 lần. cô ấy cách em xa lắm, 300km. bố mẹ em thì không ưng cô ấy. và cô ấy vì lý do gia đình cũng chưa thể về chung sống với em.
bố mẹ cô ấy cũng ko ưng em và muốn cô ấy lấy chồng ở quê cho gần bố mẹ chăm sóc. còn em thì bố mẹ muốn em tìm hiểu 1 người dưới này để lấy làm vợ, sau này chăm sóc ông bà luôn.
cô ấy thì chắc chắn ko bỏ gia đình mình. em thì có thể xa gia đình nhưng không thể về quê cô ấy làm việc và sinh sống được, các cụ hay bảo chó chui gầm trạn, ngoài ra thì bố mẹ vợ cũng không ưng em, còn công việc của em ngoài này nữa.
em sinh năm 80, bố mẹ giục lấy vợ ghê lắm, ngày nào cũng giục giã khiến em cảm thấy mệt mỏi.
gần đây thì em mới để ý xung quanh có nhiều cô gái trẻ thích mình, cụ thể toàn 9x. nói thật là chỉ thích thôi còn yêu thì chắc là chưa. em còn yêu cô ấy nhiều lắm.
em nghĩ về tương lai xa xôi của mình và cô ấy, liệu tình cảm giữa em và cô ấy sẽ đi tới đâu. nhiều khi em nghĩ liều, bỏ cô ấy để tìm kiếm cho mình 1 người khác mà lại thương và yêu cô ấy, lại thôi.
day dứt lắm các chị ạ. yêu nhau bao nhiêu năm, nói chung có nhiều kỷ niệm giữa 2 đứa. nhiều đêm em nghĩ lung mung lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2 là bạn chia tay đi cho ngta bớt khổ, yêu người nghĩ lung...