Chào các anh chị trong diễn đàn em mong anh chị tư vấn cho em một vấn đề về tình cảm em xin được kể như sau :


Tôi là con trai năm nay 28 tuổi em đã đi làm được bốn năm với một mức thu nhập là khá ổn định và nhiều người mơ ước. Tôi cũng đã nhiều tuổi lên ba mẹ và họ hàng đều giục em lập gia đình đi, tới tháng 3 năm 2014 vừa qua cô giáo dạy cấp 3 của tôi ( cô chơi thân với gia đình tôi và hay sang nhà tôi chơi ) cô có giới thiệu cho tôi cũng là trước mặt mẹ một cố bé sinh năm 1990 mà ngày xưa cô cũng dạy bạn ấy và bạn ấy học rất giỏi bạn ấy là học sinh giỏi anh văn trong đội tuyển học sinh giỏi do cô chủ nhiệm.


Tôi xin kể một chút về gia đình bạn ấy : Gia đình bạn ấy có bốn anh chị em chị đầu đã đi lấy chồng bạn ấy thứ 2, dưới bạn ấy có hai em trai sinh đôi hiện đang học tại học viện kỹ thuật quân sự năm thứ 3 ( còn hai năm nữa thì 2 em bạn ấy sẽ ra trường )Bố bạn ấy đạp xích lô, và mẹ bạn ấy có một thời gian bị bệnh tâm thân,


em rất khâm phục bạn ấy thời gian bạn ấy đí học ( bạn ấy học trường đại học ngoại ngữ ) bạn ấy không xin tiền gia đình mà chủ yếu đi dạy thêm tiếng anh để có tiền chi tiêu trong sinh hoạt và học hành. Bạn ấy ra trường được hai năm thì đi làm trên Bắc Giang cho một công ty nước ngoài với một mức lương là 6 tr/ tháng. Ngoại ăn uống Bạn ấy đã dùng toàn bộ số tiền lương này để phụ lo cho các em của mình, em bạn ấy không sắm sửa bất cứ thứ gì cho bản thân mình, em nói thế vì trong nhiều lần khi đi chơi hay đi dự tiệc bạn chỉ mặc duy nhất một chiếc váy.


Sau khi cô cho số em đã hẹn gặp bạn ấy và bạn ấy cũng nhiệt tình gặp em. Lần đầu tiên đó em đã kết luôn bạn ấy mặc du bạn ấy không được xinh. Hôm đó em rủ bạn đi mua máy tính cùng em lần đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em thấy bạn trang điểm, bạn ấy là người trầm tình nhưng cách nói chuyện rất khéo và thông minh, sau ngày hôm ấy tui em về và chỉ nhắn tin hỏi hạn nhau bình thường,


Lần thứ 2 bọn em đi chơi là em rủ bạn đi lễ chùa vào ngày rằm tháng 7 sau khi đi lễ chùa xong em trở bạn ấy đi xem phim. Mọi thứ diễn ra bình thường cho tới khi bộ phim kết thúc xong em có bị mất chiếc chìa khóa xe máy nhưng em xử lý vấn đề này rất kém em cứ chạy đi chạy lại phong xem phim và hỏi những người dọn dẹp ở đó nhưng không ai thấy bạn ấy cũng giúp em tìm sau đó em ra phía bảo vệ hỏi thì họ có cầm nhưng họ muốn xin vài chục để uống nước em đã cho họ 50.000đ nhưng một điều kém nữa ở em là em lại qua ra nói với bạn ấy là “ lại mất 50.000đ cho bảo vệ, không biết vé gửi xe bao nhiêu nữa ” từ sau hôm ấy em có cảm giác bạn ấy coi em như là người keo kiện ( Mặc du em không phải là người như thế 100% các bạn chơi lâu với tôi đều nói như thế ) ( khi kể chuyện này cho một số người bạn thân họ nói tôi là người thật quá )


Sau thời gian đó về chúng tôi vẫn nhắn tin đến khoảng cuối tháng 8 thì tôi nói có một chút gì đó thích bạn ấy trong tính cách của bạn. Và bạn cũng không nói gì chỉ tỏ thái độ quan tâm đến tôi hơn một chút chủ động nhắn tin cho tôi.


Khoản một tuần sau thì bạn có mời tôi đi ăn thì tôi rất mừng và tôi nhận lời ngay hôm đó vào quán vịt tôi chủ động gọi một nửa con vịt ( mặc dù tôi mang rất nhiều tiền ) tôi uống bia còn bạn ấy thì uống nước cam. Sau đó tôi có gọi thêm 2 bát bún nữa. Khi ăn xong thì tôi có rủ bạn ra công viên chơi và bạn cũng đi cùng. Khi đó tôi có cầm tay bạn dẫn bạn đi long vòng một lúc và chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá rất sáng và chúng tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi. Ngồi được một lúc bạn ấy rủ tôi vào một chỗ rất tối và khung cảnh rất lãng mạng xung quanh toàn các cặp đôi yêu nhau, và tôi đã không kìm lén được cảm xúc quay sang ôm bạn ấy, bạn ấy đã đẩy tôi và nói chúng ta không hợp nhau.


Sau ngày hôm đó tôi có chủ động nhắn tin và gọi điện nhưng bạn ấy điều không nghe máy. Tôi có nhờ một người bạn chơi rất thân với bạn ấy mà tôi cũng biết người này sắp xếp để tôi có thể gặp bạn ấy. Hôm sau bạn ấy nói sẽ đi lên Thiên Đường Bảo Sơn chơi, sáng sớm hôm sau tôi lên đó sớm chờ bạn ấy nhưng bạn ấy lại không đi nữa nói thật sự hôm đó tôi rất bực mình tôi đã đi xe lên trên Hòa Bình chơi. Nhưng trưa hôm đó tôi đã nhắn tin cho bạn ấy rất bình thường không tỏ thái độ bực mình gì cả. Tôi hôm đó bạn ấy đã nhắn tin rất tình cảm với tôi. Có cảm giác bạn ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi. Và tôi hẹn bạn ấy hôm sau tôi về hà nội và đi ăn.


Chiều hôm sau tôi về Hà Nội và hẹn gặp bạn ấy đi ăn Tôi có đi cùng anh bạn và bạn ấy cũng đi cùng một cô bạn gái nữa Hôm đó chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Về tối hôm đó bạn ấy có nhắn tin cho tôi là hôm nay em đưa bạn em đi ăn để giới thiệu cho anh,


Từ hôm đó đến nay nhắn tin hay gọi điện bạn ấy đều trả lời là mình không hợp đâu và anh lên tìm một mối quan hệ khách cho khỏi mất thời gian thực sự tôi rất đau và buồn . Tôi có giải thích với bạn ấy là nếu em thấy anh không hợp ở chỗ nào thì anh sẽ thay đổi hãy cho anh động lực để thay đổi, đừng nhìn con người ở thể bất biến như thế vợ chồng lấy nhau còn chia tay cơ mà


Bạn ấy ko giải thích gì và chỉ nói ko hợp. Chúng ta nên không gặp nhau nữa một thời gian nữa anh sẽ hết đau và quên em thôi


Các bạn hãy chỉ cho mình biết mình lên làm gì bây giờ !!!!!