Trước đây em yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Tình yêu bắt đầu từ lúc sinh viên nên rất đẹp và trong sáng (không có chuyện xxx như bây giờ). Thời gian yêu nhau cũng 3, 4 năm. Trong thời gian anh công tác ở xa (trong nước thôi), có vài người đến tán tỉnh. Lúc đầu em cũng không thích những đối tượng này nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Và thế là họ cứ đến nhà mỗi tuần và rồi lửa gần dơm lâu ngày cũng bén. Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm với anh do không được ở gần nên em dần dần ngã sang 1 đối tượng mà lúc đầu em không thích. Em lao vào tình yêu mới như một con thiêu thân bời đối tượng mới quá sành sỏi trong quan hệ với bạn gái, kể cả những cách vuốt ve chiều chuộng và hơn thế nữa - điều mà anh chưa bao giờ làm. Rồi em quyết định nói lời chia tay với anh một cách ngu ngốc như thế. Anh đã rất đau buồn, suy sụp một thời gian rất dài và ảnh hưởng đến cả cuộc sống, sự nghiệp và công việc của anh sau đó. Rồi 1 năm sau em quyết định lấy chồng với người yêu mới này. Còn anh thì vật vã một thời gian dài mới quen bạn gái khác. Và mấy năm sau đó anh cũng lấy vợ là lấy cô gái đó (kém em 10 tuổi). Bọn em vẫn thỉnh thoảng email qua lại cho nhau. Mặc dù có chồng rồi nhưng có lẽ tình yêu của em dành cho anh vẫn còn nên khi nghe anh lấy vợ em lại thấy buồn buồn (mà không dám nói cho anh biết). Bây giờ anh đã có vợ, có con và em cũng vậy.
Chồng em bây giờ không giống như hồi trước. Anh ấy đã thay đổi tính tình rất nhiều trong khi người yêu cũ của em thì tính vẫn như ngày nào. Chồng em thường lấy lý do bạn bè, đối tác làm ăn, đồng nghiệp, công việc ... để về trễ, ăn nhậu say xỉn, la mắng vợ con. Ngày nào cũng có mùi rượu bia. Và có thể còn maxa, đi với cave nữa (em đoán thôi). Em rất buồn và thất vọng về anh ấy. Gần như chuyện vợ chồng, xxx, âu yếm đã không còn hoặc nếu có xxx thì cũng cả vài tháng một lần. Mà mới lần như thế mùi rượu bia cũng làm em chẳng có tí hứng thú gì cả.
Càng buồn và thất vọng em lại càng nghĩ đến người yêu cũ. Nhiều lần em đề nghị gặp anh uống nước khi anh đến công tác ở HN. Sau khi uống nước xong thì em chỉ muốn lên phòng với anh (ks nơi anh ở khi công tác). Anh cũng không từ chối và vẫn thể hiện sự trân trọng, nâng niu nhẹ nhàng như ngày xưa. Tất nhiên chuyện xxx rồi cũng xảy ra vài lần do không kìm chế được.
Nhưng em cảm thấy lo vì gần như mọi chuyện đang rất nguy hiểm và ngoài tầm kiểm soát của em rồi. Tình yêu, gia đình, tình cảm, và nhiều thứ nữa cứ lẫn lộn trong đầu em. Nhiều lúc em nghĩ mình đã gần 40 rồi. Chồng mình đã thế thì kệ lão ấy. Mình vụng trộm với người yêu cũ một chút cho cuộc sống thêm chút ý nghĩa (lâu lâu thôi vì anh cũng vài tháng mới ra HN 1 lần, mỗi lần vài ngày). Miễn sao đừng để chồng biết và không anh hưởng đến gia đình 2 bên là được. Nhưng em thấy lo lo ...
chuyện giống chuyện, người giống người. ali khuyên chị là hãy làm những gì cảm thấy thoải mái thì làm, không nhất thiết bày tỏ trên diễn đàn. khi người...
chuyện giống chuyện, người giống người. ali khuyên chị là hãy làm những gì cảm thấy thoải mái thì làm, không nhất thiết bày tỏ trên diễn đàn. khi người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
trẻ không hư già...
Đôi khi chuyện gia đình không được như ý thì hãy tìm niềm vui khi có thể !
Bạn đã đi được hơn ...
Cái gì lợi cho ta trước mắt thì ta cứ đâm đầu vào cái đã ... nhu cầu tình cảm...
mà anh này cũng bồ bịch với chị thì tử tế gì ??
Tóm lại...
Nói chung là em thấy bác lạ quá. Bác ko thích chồng...
(Tại sao lại không nhỉ????:Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:)
Vì bác chủ topic mới lập cái nick này , post bài lần đầu tiên, nick thì...
Chị hãy dừng lại trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ chồng chị và vợ anh kia chưa biết, chưa ai...