Nhà mình ơi!


Em và anh ấy dạo này gặp rất là nhiều chuyện nên ảnh hưởng ít nhiều tới tình cảm 2 đứa. Lắm lúc đã có ý định ngừng lại sau 2 năm nuôi dưỡng tình yêu này. Suốt nửa tháng nhau ngày nào cũng cãi nhau cả. Cũng vì gia đình anh ấy. Nên 2 đứa rất mệt mỏi.


Bọn em giải quyết vấn đề bằng cách tìm công việc ở nhà nước cho anh, để mọi người không ngăn cản nữa. Nhưng để làm điều đó thì quả là khó khăn với bọn em.


Hôm qua, em có nói với anh ấy là sẽ nhờ người bạn xin cho anh vào nhà nước ( Người bạn ấy theo đuổi em 5 năm nay, và mới có gia đình, còn em cũng chỉ xem như bạn, 2 ng đó cũng đã gặp nhau, và người bạn em bảo với người yêu e là vẫn còn thuơng em rất nhiều, người yêu em ghen và yêu cầu em liên hệ gì với người đó nữa). Thật tình là chuyện công việc với bọn em bây giờ rất quan trọng, nên em mới đánh liều nói điều đó. Vậy mà anh giận, tắt máy và không liên lạc em qua giờ. Em cũng im lặng, Em rất là buồn và không biết mình làm như vậy có đúng không. Và giờ em phải cư xử như thế nào ạ? Xin mọi người cho em lời khuyên!