Bây giờ em vẫn còn nhớ, còn yêu hắn ta rất nhiều. Nhưng em cũng rất hận hắn ta. Tình bạn 6 năm yêu nhau 2 năm, em hi sinh rất nhiều thứ, kể cả cãi lời lại gia đình, bỏ luôn đi du học. Em đã giúp đỡ hắn rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất trong công việc khi hắn ta thất bại. Hắn ta bây giờ ổn định thì phủi sạch mọi công sức của em. Đi theo một con nhỏ đang có gia đình, em căm hận chúng nó. Con nhỏ đó cũng ko ra gì khi bỏ cả chồng con để đi du lịch với hắn ta. Em cũng ghét chính bản thân khi phải nhục nhã để níu kéo, đòi sống chết. Tối nào em cũng uống thật say, nhưng càng say thì em càng nhớ hắn ta mọi người ạ. Em giống như con điên, biết là sai nhưng ko thể nào quên được. Khi đó, em biết đang có thai, em đã van xin hắn ta suy nghĩ lại mà nhận tổn thương nhiều hơn. Em sợ gd biết chuyện nên nói dối công ty chuyển công tác xa. Bơ vơ, ko nơi ở, ko công việc, em xin rửa chén, phụ bán hàng ngoài chợ để hai mẹ con em tiếp tục sống, nhưng ông trời ko thương em mọi người ạ, muốn lấy đi tất cả, em bị sẩy mất con, niềm hi vọng cuối cùng của em. Lúc đó, em chỉ còn cách nói cho gd biết, cả nhà em đều khóc.
Hiện tại, bây giờ em đang có cuộc sống ổn định nhưng chưa dám yêu thêm lần nào nữa. Hắn ta lại xuất hiện trong cuộc đời em, ngon ngọt, níu kéo, đem kỉ niệm để lay chuyển em. Em vẫn còn thương hắn ta mọi người ạ, nhưng em sợ những ngày tháng đen tối năm đó cứ ám ảnh em miết. Giờ em phải làm sao đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tốt nhất bạn tránh xa tên bội bạc ấy, bạn vấp ngã một lần, khó khăn lắm mới...