Đầu tiên mình xin chào toàn thể các anh chị em trong diễn đàn.


Mình năm nay 29 tuổi, công việc ổn định. Bạn gái mình 26 tuổi và cả hai cùng đang ở nước ngoài. Bọn mình mới yêu nhau 3 tháng.


Thật ra, trước khi nhận lời yêu mình, cô ấy đơn phương một anh ở đây, nhưng bị từ chối, sau đó mới nhận lời yêu mình.


Ngay hôm đầu tiên nhận lời, bọn mình đã thân mật (chỉ QH ở bên ngoài), đấy là lần đầu tiên của cô ấy (thật ra mình ở đây đã lâu, nên không quan trọng chuyện trinh tiết), nhưng rất thông cảm vì biết rằng lần đầu tiên của phụ nữ rất khó khăn.


Sau đó bọn mình thường xuyên gần gũi (nhưng chưa thực sự QH), mình đợi đến khi cô ấy thực sự sẵn sàng, mình tôn trọng cô ấy. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện cô ấy 1 tháng lại rất hờ hững và muốn chia tay với mình 1 lần.


Cả hai đã cùng nói chuyện với nhau nghiêm túc, cô ấy cảm thấy không có cảm giác với mình vào đúng ngày rụng trứng. Và sau khoảng 1 tuần, đến ngày KN thì lại trở lại yêu mình như bình thường. Cô ấy cũng thú nhận là sợ sau khi mất mình thì không thể tìm được một người tốt như mình nữa.


Mình mong các anh chị em có kinh nghiệm tư vấn giúp mình: tình cảm cô ấy dành cho mình là như thế nào? Có phải là tình yêu không?


Bởi vì mình thấy, con gái thường giận dỗi vào kỳ KN chứ lúc rụng trứng thì phải có nhu cầu bên cạnh người yêu hơn (bản năng sinh học).


Mình cũng đã đề cập vấn đề cuối năm nay sẽ về nước và cả hai tổ chức lễ cưới, nhưng cô ấy bảo cần thêm thời gian suy nghĩ.


(nick này em mượn của đứa em vì ngại lập ID mới ạ)