Em năm nay 20t là chị cả trong nhà và đi làm đc 2 năm rồi. Mẹ em cứ lo em ế vì em chưa dẫn bạn zai tới nhà bao giờ. Mấy bà hàng xóm gặp mẹ em là lại bảo không biết khi nào mẹ em mới được lên chức đây (tức e lấy ck ý) làm mỗi lần em làm sai việc gì là mẹ em lại kêu e giá tốt số thì lấy ck rồi đấy.huhu tính em vẫn còn trẻ con vẫn thích được tự do như những dịp gì đó đi chơi với mấy con bạn, vẫn còn nhiều việc em muốn làm mà chưa xong chưa muốn lấy ck lo toan đủ thứ mà mẹ em cứ muốn em lấy ck là sao??!( mà ny chưa có thì lấy làm sao) Các chị giúp em với e phải làm thế nào bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ông bà già a thì lúc đi học ko cấm nhưng tạo mọi điều kiện để a ko yêu đương đc ai :))
Đến lúc ra...
nhưng mùa đông này đang lạnh lẽo quá :"<
Còn trẻ. Yêu đương nhiều vào. Nồng nhiệt vào. Đi chơi cho biết đó biết đây với người ta. Hơi đâu quan tâm tới mấy...
Gái 30 chưa lên tiếng thì em sợ gì chứ.
Còn khuyên em làm gì thì em cứ làm theo suy nghĩ...