E phải làm thế nào khj đã mất lòng tin về con trai???
E đã momg đợi a 1 năm rưỡi để chúng ta yêu nhau nửa năm a ạ. Nhưng chợt e phát hiện ra a tán tỉnh ng con gái khác. Thế là e chia tay a với lí do e ko còn yêu a nữa
Người thứ 2 là người bạn của e. Nó đã có người yêu nhưng vẫn kèm e. Như kiểu lỡ sau này ctay ng yêu hiện tại thì sẽ đến với e.
Thế là e đã nhận ra. Từ đó e mất lòng tjn hẳn. Bao nhiêu lời tỏ tình e đều từ chối vì e ko tin tưởng đc. Có phải e đa nghi quá ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
nó không xảy ra thì bjo em không như bây giờ. và em cũng đâu có gì...
uhm. giống như bài học cs vậy. khi nào học xong thì...
Cái này e cũng nghỉ thế. Nhưng mà chưa dính chưởng
uh. nhưng mình thấy đàn ông ít nói thường tốt tính, mà phụ nữ hay có cảm tình đầu tiên với những đứa...
E cũng khá là nhát ạ