cả nhà cho e lời khuyên với ạ, e với zai quen nhau mới được 1 tuần thôi gặp nhau cũng mới 1 lần lúc đó đi cùng hội bạn, rồi từ ngày ấy e với zai ngày nào cũng nt gọi điện cho nhau. E có cảm giác là e với zai quen nhau lâu rồi vì nói chuyện rất hợp. Hôm qua đang chat với zai tự nhiên zai tỏ tình với e, bảo làm ny của zai...e hoảng luôn. Zai bảo gọi điện zai ngại k nói được nên phải nhắn tin thế này. Đã vậy zai bảo e cứ suy nghĩ k cần trả lời vội :))
Em nên làm thế nào với zai này vì thú thực e cũng mến zai nhưng e k thik kiểu tỏ tình qua tn thế lày :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con gái thường mang tâm trạng...
Thế cứ từ từ mà thử...