Ngày ấy e được xuống làm ở NT. Lần đầu tiên đi làm xa nhà, đứng lơ ngơ thì a chạy lại bảo: là e đúng ko? Đi theo a. Ôi trời! Leo lên tận tầng 3giữa trưa nắng. E phải ở chung nhà trung cư với 3nam và 4nữ, huhu, không thoải mái tí nào.mọi ngừơ bảo e ăn cơm, lần đầu xa nhà lại ăn ở cùng nhiều người lạ tay chân e run, cơm cũng nuốt ko nổi.Sau một vài hôm e đã bắt đầu quen dần và nói chuyện cùng mọi người nhiều hơn.A cũng vậy., a cũng vào Facebook của e, nt với e...a hay chọc e cười.Nhưng rồi có quyết định mới, a phải chuyển công tác đi nơi khác, a đi mà chẳng nói lời nào, lúc a đi rồi có một số chuyện hiểu lầm về công việc nên e tức quá nt cho a hỏi rõ mọi chuyện, ai ngờ đâu cungi từ những tin nhắn ấy mà e với a lại càng thân thiết với nhau, tối nào chúng e cũng gọi điện nói chuyện tận 1,2gìơ sáng, kể tất cả cho nhau nghe cả chuyện công việc và gia đinhy.A và e đã có tình cảm với nhau như thế. Ko bao lâu thì e lại có quyết định trở về nhà vì người ta nhận tiền xin việc cho e mà giờ ko xin được nên họ bảo e về.E buồn và nt cho a, sáng ngày mốt e sẽ về nhà.Thật bất ngờ tối hôm sau a ấy đã chạy về NT để gặp e, trời mưa nhưng 2đứa vẫn đi dạo dọc bờ biển,lãnng mạng lắm, nhưng cả 2ko dám nắm tay nhau.hihi. A đưa e về trung cư, đứng dưới chân cầu thang bất chợt a ôm e vào lòng, tim a đập thình thịch., tay chân a run rẩy, lóng ngóng.E trở về nhà với ý định là quên đi tất cả, quên cả a, quên a vì a lại là e trai của kẻ cầm tiền con việc của e........
E trở về nhà đi kiếm 1công việc khác, lại nghe tin a sẽ chuyển về quê e làm luôn. A tìm tới nhà e, e vẫn còn tình cảm với a nhưng vẫn dằn vặt chuyện a trai của a.. Chúng e vẫn gặp nhau, yêu nhau, nhưng e suy nghĩ nhiều và rất nhiều lần e đòi chia tay.vì nếu đến với nhau cũng ko được vì a là e của kẻ thù., vì a nhỏ tuổi hơn e. Và rồi a nói a bi nhiễm chì trong máu, e lo qá, thương a qá, e phải làm sao? Giờ bỏ a cũg ko được mà đến với nhau cũng ko được.........
CHUYỆN CÒN DÀI, MỌI NGƯỜI NGHĨ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA.HÔM SAU E SẼ TÂM SỰ TIẾP
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1