E và a quen nhau thật tình cờ. A và e ở cùng quê, e rất thích người cùng quê e. E thích a ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù k biết gì về a cả nhưng e rất thích a, cách nói chuyện, sự hiểu biết của a làm e thật ngưỡng mộ. Mặc dù so về hiện tại e với a cũng ngang nhau: học hành, lương bỗng nhưng khác 1 cái là nhà e rất nghèo so với nhà a. E và a k nói về vấn đề ai thích ai nhưng a thường hay rũ e đi chơi sau đó. Về quê a cũng chở e đi uống càe gặp bạn bè của a. Qua tết lên a cũng bthg với e. Vẫn quan tâm e, nhưng tự nhiên a im lặng. E cảm thấy trống vắng, e nc với a nhưng a tl rất hời hợt vài lần e nghĩ mình k nên như thế nữa nện e bỏ cuộc. Nhưng FB của e, bất cú cái gì a cũng like, làm e thấy rộn ràng vô cùng. Rồi 1 ngày e chủ động nói e thích a. A nói a cũng thích e, nhưng a muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Và bảo e đừng hi vọng, chuyện gì đến sẽ đến. Sau vài ngày a chủ động quan tậm e. A rủ e qua nhà a chơi và có những cử chỉ thân mật. Thật sự e rất vui, vì có thể ở bên a. Nhưng dường như a đang lợi dụng e, lại dụng việc e thích a để làm gì đó. Rồi e đi công tác về muộn phải ngủ ở khách sạn ( vì chuyến bay quá khuya). A đề nghị a qua khách sạn với e, a nói a nhớ e lắm. A muốn được ở bên e vì e đi công tác 1 tháng chưa gặp a. Liệu a đang lợi dụng e hay a thật sự nhớ e ???