E đag rất buồn và k biết làm như thế nào! ! Chuyện là : từ dạo lâu rồi ạ (tầm 4thág trước) ny e có nhắn tin,nói chuyện với 1cô gái khác,mà giấu e,tới khi e và ny cãi nhau,chia tay,thì a nhận lời và ngày hôm đó cũg nhận lời yêu của e kia( do e kia tán tỉh ạ) nhưg rồi e k thể quên a,muốn qlại thì a nói a có ng mới rồi,nên e cũg chấp nhận, vài ngay sau,a có nhắn tin cho e,muốn qlại,khi đó e cũg đồg ý. Nhưg rồi cứ được vài ngày,2 đứa lại cãi nhau 1trận,mà nguyên nhân chỉ tại e kia.cứ giận nhau với e,a lại nt với e kia,e nói với a,bắt a hủy bạn bè fb với e kia,a đồg ý nhưg rồi mãichi 1tuần mới làm đc,hôm e vào nick a thì biếtt a còn theo dõi e đó,e đã rất giận,mắg a và a giải thích là chỉ muốn xem e ấy như thế nào vì 2đứa mih làm e đó tổn thuơg.e buồn lắm,nên e đã nói chuyện rõ với cả 2,e có nói hơi nặg lời với e kia,... nhưng a cũg chỉ xlỗi e đó, và bih thuờg với e,vậy mà chỉ 2ngày sau,a nói ctay vì a luôn làm e buồn,luôn thất hứa(do hôm đó a k dẫn e đi chơi như đã hứa)nhưg sau đó a lại nói chuyện,nhắn tin bih thuờg với e kia.e khó ngĩ quá,hnay a nói muốn qlại,nhưg sẽ chỉ làm người dự bị tới khi e có người yêu mới tốt hơn a.e k biết làm sao nữa,e nói là qlại thì a cắt đứt với e kia,a cũg nói,a sẽ làm nhưg cái chính là e có còn tin a hay vẫn nghi ngờ..... e và a y nhau đc hơn 2năm rồi ạ, moi người cho e lời khuyên với..... e với a lại bằg tuổi,nhưg cả 2vẫn đag đi học ạ