E năm nay 33 tuổi hiện sống ở mỹ, e xin lời khuyên của mọi người. Bạn gái e 26 tên hoa,e quen từ năm 2009 lúc e sống bên nhật và chỉ gặp nhau 1 lần do ở xa nhau quá . Rồi e về Việt Nam và tụi e chia tay khi vẫn con yêu. Sau đó e đi mỹ , lâu lâu cũng hỏi thăm nhau. Năm 2013 Hoa cũ có tình cảm với a người nhật và đã ĐKKH rồi về Việt Nam chuẩn bị làm đám cưới .E từ mỹ về để gặp Hoa vì e muốn gặp 1 lần trước khi Hoa lấy chồng.Tụi e đã không kiềm chế được tình cảm và đến với nhau, Hoa ly di người bên nhật , lúc ly dị rất khó khăn ,e lúc nào cũng kề bên động viên Hoa mới cứng rắn nói chuyện được , người nhật đó cũng tốt chấp nhận và đang làm giấy tờ cũng gần xong rồi.Tụi e quấn quít nhau 3 tháng ,thề ước hẹn xong giấy tờ e về lại Việt Nam cưới Hoa,tụi e ngày nào cũng nói chuyện cũng nhắc lại lời hẹn , Hoa còn trấn an e mỗi ngày là hãy tin tưởng Hoa, vi chúng e khó khăn lắm mới đến được với nhau.Thời gian đo Hoa cũng đi làm , công việc tốt lương cũng 400usd . Và cách đây khoảng 3 tuần vì không có việc Hoa ở nhà ,e tâm sự mỗi ngày và nói Hoa đi chơi với bạn cho vui vì e thấy Hoa ở nhà buồn , Hoa mới đi chơi và gặp 1 người , Hoa cũng kể cho e nghe. Mọi chuyện bình thường và đến khi Hoa gặp lần thứ 4 vì đi chơi chung nhóm bạn .Hoa đã chia tay e vi yêu người đó, trong khi đó 3 lần gặp trước Hoa co kể với e và vẫn động viên e là hãy tin tưởng tình yêu của Hoa.Ly do Hoa chia tay vi người đo hơn e , e yêu Hoa không chưa đủ.E không thể tin được là Hoa thay đổi nhanh như vậy,trong vòng 1 ngày vì ngày hôm trước vẫn còn trấn an e hãy tin tưởng . Hoa chia tay mà chỉ nhắn tin thôi Hoa không dám nghe điện thoại của e.Giờ e đau khổ mà không biết hỏi ai vì e không ở Việt Nam! E cũng không thể về ,e chi yêu cầu Hoa sau 1 thang không liên lạc ma không có gì thay đổi e chấp nhận chia tay.Có thể thay đổi tình yêu nhanh như vậy sao?vì trước đó chúng e yêu nhau thật lòng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
'' Đàn bà cứ nghĩ mình yêu ai đó khủng khiếp, cứ tưởng thế giới sẽ sụp đổ nếu mình không...
Một lần với người nhật thì ok chấp nhận là vì a đi còn lần này nữa...
chấp nhận chia tay đi bạn.
bạn gái của bạn đứng núi này trong núi nọ.bỏ người nhật để...
Mình ko dám đưa cho bạn lời khuyên, vì mình cũng đàng cần lời khuyên từ...