Em sinh năm 86, zai nhà e sinh năm 84, yêu nhau được 4 tháng rồi. Em về nhà zai 3 lần, nhà nội thi ko có ý kiến gì nhưng nhà ngoại thì chê xa, tuổi 86, thấp bé, không biết cách cư xử trong cái lần mà e về nhà ngoại zai khi ông ngoại zai mất. Suy xét cho cùng thì e thấy lần về nhà ngoại đó e chả có gì thất lễ cả. Hôm nọ đọc trộm zai chat với bạn, thấy zai than thở là mẹ zai cấm đoán, bảo nhìn mặt nó không tin là sau này nó sẽ đối xử không tốt với gia đình nhà chồng, thế có ức không cơ chứ. Mẹ zai hỏi zai là đã chia tay chưa, zai bảo chưa, mẹ zai bảo nếu zai không nói mẹ zai sẽ gọi điện cho e hỏi một trận. Nhưng mà tất cả những gì mẹ zai và zai nói với nhau đó, zai chưa nói với ai, hiện tại vẫn đối xử bình thường với e.giờ em phải làm sao ạ?chờ cho zai nói ra hay e nói thẳng với zai hay e nên cư xử thế nào ạ? có nên tiếp tục nếu mẹ zai phản ứng gay gắt quá như vậy không? mong các mẹ cho e lời khuyên