Em là nữ, 23t. Bạn trai em hơn em 6t. Tụi em tình cờ quen nhau trên zalo, cách đây 2 tháng. Trog 1 lúc buồn phiền chuyện tình cảm với người yêu cũ nên em đã nảy sinh ý định tán anh ấy cho vui, chỉ là cho đỡ buồn thôi (là bạn trai em bây giờ). Rồi tụi em gặp nhau, nói chuyện rất hợp, đã đi chơi với nhau rất nhiều, có biết bao kỷ niệm. Anh ấy rất yêu thương, quan tâm và lo lắng cho em. Vì công việc nên mỗi tuần anh qua thăm em 1lần, lúc em bệnh anh chạy sang đem thuốc cho em uống rồi về ( anh là dược sĩ, có công việc tốt, điều kiện gia đình khá giả...). Anh rất chìu chuộng em, mỗi lần em đi mua quần áo đều có anh theo nghía và cho ý kiến, rất chịu khó vì em mua đồ cực lâu. Nói tóm lại anh ấy là 1 người đàn ông rất hoàn hảo, ko thể chê trách điều gì. Lúc trước anh định qua tết này sẽ cưới nhưng em ko đồng ý. Anh dẫn em đi coi tuổi và dự định năm 2016 sẽ cưới nhau. Em và anh chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, anh ko đòi hỏi gì ở em, vì suy nghĩ của em về mấy chuyện tế nhị ấy rất cổ hủ. Chuyện cũng chẳng có gì để nói khi đúng ngày 14/2 em lấy điện thoại anh ra xem mới phát hiện anh vẫn còn liên lạc vs người cũ và níu kéo người đó quay về. Khi e biết, anh đã khóc, xin lỗi em thật nhiều, hứa sẽ ko có chuyện như vậy xảy ra nữa. Em đã cố gắng chấp nhận vì yêu anh, nhưng sao em luôn hoài nghi anh vẫn phản bội sau lưng mình, cái cảm giác đó nó khó chịu biết chừng nào. Tết này em và anh đã có biết bao kế hoạch: đi núi Cấm ( tụi em ở An Giang), định mùng 3 qua nhà anh để biết. Giờ sắp thi công chức đến nơi, học bài thì ko nhét vô đầu đc, lại còn gặp chuyện buồn về tình cảm, em rất đau khổ. Em có nên cho anh cơ hội để bắt đầu lại hay phải dừng lại tình yêu mong manh này??? Mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành!