ngày thứ nhất:


Đó là lần đầu tiên được nếm cảm giác tổn thương


Lúc đó khoảng mười mấy tuổi,là ngày tết,mình vui lắm vì lần đầu tiên được đến nhà bố chơi vào ngày tết, mà chỉ có bố và 2 chị em mình nữa,dì hai đã cho con về quê ngoại ăn tết.


Bố cho 2 chị em đi chợ hoa, ôi đúng là đi với bố thích nhất,bố mua cho bao nhiêu cây hoa đẹp để mang về vườn trồng.Phải nói là mình rất rất yêu và thần tượng bố từ bé.


Ngày hôm ấy sẽ vui biết bao nếu bác hàng xóm của bố ko sang chúc tết. Từ ngoài sân bố đã dặn mình phải nói là: con nhà chú sang chơi...Bố? sao lại thế, bố là người đàn ông tuyệt vời nhất cơ mà??sao hôm nay lai trở nên tầm thường thế,bố! bố có biết khi 1 đứa trẻ phải thốt ra gọi bố mình bằng bác thì nó sẽ bị tổn thương đến thế nào ko??em của chị ơi,mong là em còn quá nhỏ để hiểu và phải chịu tổn thương như chị, hãy quên ngày hôm nay đi em nhé...