Em không biết các chị khi bị người khác tán thì thế nào chứ. E gặp rất nhiều anh chàng tỏ ra tán rồi khoe khoang bản thân, gia đình... Như thể e là một con ngố không biết cái gì, những lúc họ khoe khoang ý mà, e chỉ muốn đập cho một nhát thôi, nhưng e lại phỉnh cho mấy câu vậy là họ sướng, cứ tưởng e ngưỡng mộ thật, không đỡ được.
Gần đây có một anh chàng tán e qua điện thoại, hay khoe kinh khủng, lúc em nói đểu lại tưởng e nói thật, lúc e nói thật lại nghĩ e giận mới buồn cười chứ. Các bác cho e gợi ý để đối phó với anh trai này với, em k muốn nói thẳng, như thế đơn giản quá. Mà cho e hỏi các bác trai đi tán gái có hay bốc phét cả khoe khoang k?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Giờ...
Bác nhớ nhầm rồi. Hehe. Em...
Em nhớ có 1 topic của 1 người tuyển chồng, bác...
Khoe Khoang thì thực ra là không tốt xét ở 1 khía cạnh nào đó,...
Người nổ không khôn khéo thì thành liệt...
Nổ cũng là 1 nghệ thuật, người biết nổ là nghệ sĩ ^^:Silly:
Trên mạng mà, chém bạt mạng...
Đâu có đâu có. Em còn chưa học hết cấp 3. Bác nói thế em...
Dạ, em biết bác có bằng Tiến Sĩ ở Mỹ rồi ạ, hề hề ^^
Em nói thật với bác, hồi đầu vào wtt thấy hình bác bên cạnh con Camry...