đổi lại 5 năm theo đuổi là ty chọn vẹn trong 5 tháng
tôi và cô ấy quen nhau từ thời cấp 3. từ khi gặp cô ấy thì củng như tiếng sét ái tình đó đã đến với tôi. tôi bắt đầu theo đuổi từ cái gặp đầu tiên. nụ cười ấy ánh mắt ấy đã làm tôi ăn không ngon ngủ không yên. sáng nào tôi củng đi bộ qua nha em để được thấy em. tối đến tôi củng đi qua nhà để được nhìn thấy em và thời gian trôi qua thật nhanh phút chốc đã là 5 năn rùi . tôi đã tỏ tình không biết bao nhiêu là lời yêu mà vẫn bị từ chối tôi biết là cô ấy đã có bạn trai rồi nhưng tôi vẩn theo đuổi đến cung và đến 1 ngày cô ấy đên bên tôi cô ấy nói cần tôi và hãy tha lỗi cho cô ấy trong thời gian qua đã làm tổn thương tôi và cô ấy xin lỗi vì sự vô tâm của mình và đã đến bên tôi.tim tôi như ngừng đập tôi nghĩ chắc là đang mơ nhưng không phải đây là sự thật tôi vui mừng lắm và nghĩ rằng chúng tôi sẻ là vợ chồng với nhau khi nghe cô ấy nói đợi cô ấy 1 năm nữa và nói lời hẹn thề yêu đương. tôi sẻ không tin nếu như k phải là người tôi quen 5 năm. tôi tin tưởng cô ấy và chúng tôi yêu nhau được 2 thag và cô ấy nói muốn đi làm ở xa tôi luon tin cô ấy và tôi củng xin việc ở gần chổ làm của cô ấy. nhưng có lẻ là định mệnh từ khi cô ấy bước chân đi làm nơi khác tiieep xuc vơi co ấy tôi thay co ấy co diêu bat thương và lại hay cai lại lời tôi. tôi gọi điện 10 cuộc thì nghe được 1 cuôc nhân tin 10 cái thì trả loi đuoc 1 cai tin. tôi thấy cô ấy cos gì đó bat thường nhung toi vân tin vì long tin toi rất cao ở người tôi theo đuổi 5 năm qua. cho đến 1 ngày tôi tình cờ cầm máy điện thoại cô ấy và có người lạ nt quan tâm đến cô ấy. nhưng tôi nghĩ chỉ là bạn bè cty thôi . và tôi hỏi cô áy củng nói là bạn công ty. nhưng trái tim tôi không thể chịu đựng được sự vô tâm của em với tôi em lat nhat voi toi cho đến 1 ngày tôi phải làm 1 nơi xa và khi tôi đi đươc 1 tháng em đã nói lời chia tay tôi. tôi đã khóc rat nhiều và ôm hận em. tai sao tôi đã làm sai điều gì mà em đối sử với tôi như vậy. đã 4 tháng trôi qua mà tôi vân khôg quên được em cho dù tôi và em đa không lien lac với nhau. trái tim tôi tổn thương nặng nề tôi không biết làm gì để quên 1 người tôi yseei nhiều như vậy và củng là người tôi hận suất đời
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mạnh mẽ bước tiếp rồi vết thương sẽ lành thôi. Nếu yêu thương thực sự...