Có ai tin vào tình yêu sét đánh hok?^^


Thấm thoát mà đã 3 ngày mình chuyển đến cty này, mặc dù lương hơi thấp nhưng mình cũng được làm đúng chuyên ngành.


Ngày đầu bước vào cty việc chính của mình là ngồi ngáp ruồi, đến giờ ăn trưa vừa bước vào phòng ăn mặt như con nai vàng ngơ ngác thì được sắp vào ngồi đối diện với chàng. Ui đúng gu mình thích, thế này thì ăn làm sao được :((


Mình ngại chả ăn được mấy, các anh bàn bên cạnh cứ trêu nhau và nhắc đến mình.....


-Chàng : em sn bao nhiu?


-Mình : em sn 89 ạ


-Chàng : em trẻ dai thế!


-Mình : hì hì!


Chàng ăn 1 tí đã đứng dậy, mọi người trêu T hnay ăn nhanh thế.....


Hum sau chàng chạy sang mâm khác ngồi. mọi người lại trêu, chàng bảo sang đây thì mới tập trung ăn được....


-Chàng : hỏi với sang : ...Em ở đâu thế?


-Mình : em ở......


Cả ngày hum đó chàng lên phòng mình khá nhìu nhưng chỉ nhìn nhau chứ chả nói được câu nào......


Sáng chàng loay hoay với cái máy photo mà mình lại ngồi ngay gần đó. Hình như chàng đang cuống, mình nghĩ thế nên cũng viết sai cái phiếu chi và phải xé đi viết lại:Embarrassment:.................................


-Chàng : sao hnay cái máy này đèn đỏ nhìu thế nhỉ? á tại em này mặc áo đỏ


-Mình : cười thầm nhưng giả vờ chăm chú viết ko nghe thấy gì


hum qua mình vừa mặc áo kẻ đỏ thì hnay chàng cũng kẻ đỏ, cơ mà hnay mình chơi áo đỏ toàn tập cơ. hehe! Cứ thấy chàng bước vào phòng là mình thấy vui vui, có vẻ như chàng để ý đến mình.


-Chàng :...trước em học trường nào?


-Mình : trường....ạ


-Chàng : trường đấy ở đâu nhỉ?


-Mình : ở....ạ


-Chàng : à à


Nửa buổi chiều 1 anh cùng phòng chàng đã có gia đình được cử lên xin địa chỉ và sđt của mình, anh đó kêu xin hộ bạn.....Mình chả bít xin hộ chàng hay hộ ai.......Em quên mất sđt của em rùi :p


Bao giờ chàng xin mình trực tiếp thì cho.


Mai lại 1 ngày mới mình mong đến cty để được gặp chàng. chàng đúng gu mình thích nhưng lại làm kĩ thuật cho cty xây dựng => hay phải đi công tác dài ngày và xa. Haizzz! Mình thích chàng rồi sao nữa..............