Hôm nay tình cờ em đọc được tin nhắn của ny và nyc. Anh quen và thích em trước khi đến với người kia, nhưng khi đó em chưa muốn yêu nên từ chối anh, anh đến với người kia và nói cảm thấy giống em. Anh nói với em rằng ở bên cạnh cô ấy anh luôn nghĩ đến em chứ thực ra tình cảm dành cho cô ấy là không có. Anh nói anh đã rất nhiều lần chia tay nhưng người đó níu kéo nên mãi mới dứt ra được.


Nhưng hôm nay em đọc tin nhắn thì thấy hoàn toàn ngược lại, nhưng lời hỏi han, dỗ dành, an ủi không khác gì những lời anh nói với em. Người chia tay trước lại là cô gái kia, và người níu lại là anh, nhưng đau đớn hơn là trong khi vẫn đang dùng dằng với người đó anh đã quay lại nói chuyện với em. Luôn miệng thề thốt đã chia tay từ rất lâu rồi.


Đến với anh em chấp nhận nếu một ngày tình cờ thấy tin nhắn hay những bức ảnh của anh và nyc cũng k được ghen, k được giận dỗi anh vì đó đã là chuyện quá khứ, nhưng e k chấp nhận được việc anh nói dối em, em cảm giác những lời nói yêu thương bây giờ cũng giả tạo vậy. Ny e thì rất hay nói những lời có cánh, mà em thì rất dị ứng, trước đây em nói e nghe nt không thật lòng thì anh giận và nói a nghĩ ntn nói như thế, nhưng đọc tn của anh với nyc người mà a ns a chẳng có tc gì, em thấy những lời nói của anh trở nên sáo rỗng hết, em chẳng muốn tin những gì anh nói nữa.


Em thực sự muốn chấm dứt vì mất lòng tin với anh, nhưng em còn yêu anh rất nhiều...em phải làm sao giờ???? :(((