Mình sẽ theo đuổi sự nghiệp của mình, kiếm tiền, ko phải vội vàng lo nghĩ chuyện lập gia đình.
Mình ko phải quan tâm tới ba cái chuyện trinh tiết, kim lâu, tuổi tác.
Làm những việc mình thích: đi đến những miền đất mình muốn, chụp ảnh, học tiếng anh, kiếm tiền và hưởng thụ :D
Và thèng nào đánh mình, mình sẽ oánh lại (làm vợ có thèng chồng vũ phu, muốn đánh lại cũng khó :D)
Dạo này đang mệt mỏi nên hâm hâm 1 tý, mọi ng thông cảm, lập cái topic xả xitret. mà dạo này vào wtt thấy đau đầu ko hà, cãi lộn nhau ko hà? Nản chả buồn cm nữa.
Đợt nào ổn ổn chắc lại vui vẻ an phận làm con gái :Embarrassment:
:X.Suy nghĩ đúng đắn,mới có hành động đúng được chứ anh.:-* Khi qua cái giai đoạn nghĩ nhiều,mà chưa biến được thành hành động này,thì sẽ tới giai đoạn,lấy hành...
LÀ em,thì em thích kiểu này.(highlight) Nhiều khi em thấy,cứ do dự quá,cẩn trọng quá,cầu toàn quá,đôi khi lại bỏ qua cơ hội ấy.Cứ mạnh dạn nắm bắt cơ hội,sai...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3