Mình và ấy tìm hiểu và qua lại với nhau duoc 3 tháng nay,cũng có tranh cãi vài vấn đề nhưng cả 2 điều hiểu,cả 2 điều 32t rồi.Một hôm ấy chủ đông nói, chúng mình chắc ko hợp nhau đâu, thôi dừng lại ở đây, để thời gian làm việc khác( mình hỏi vui vui còn viec gi mà làm, ấy nói tìm người yeu khác mà yêu)3 tháng tuy là tìm hiểu nhưng vì cam thấy hợp hợp nhau, nen cung có gan gũi nhau rồi, giờ ấy nói thôi! Thì mình níu ko được thì mình nhận lời thôi! nhưng minh vẫn ko hiểu sao con gái lạ thế, phần mình chưa bao gìo có ý dừng lại hay..., minh nghiem tuc trong moi quan he này! mong các bác ,các thím phân tích hộ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tại bạn không nói rõ nên mọi ng mới phán thế chứ....
hehe em biết phụ nữ trong trường hợp của anh đang nghĩ...
Thế thì tum gọn 1 câu : đây là mẫu con gái...
A 32t thì tìm e nào kém vài tuổi đi,phụ nữ ngoài 32 mà chưa chồng con gì thì sợ...
có định sau này sinh 3 em bé nữa, :(gio thì hết!
Ngoài đó ra còn làm gì nữa ko? he he.
có bàn ve tuong lai mà, có về...