Hôm nay là một ngày vô cùng tệ với em. Qua đó em cũng thấy con người thật đáng sợ và giả tạo. chuyện là, lúc trước em có thích một bạn nam đến nay là 3 năm rồi. Lúc trước bạn ấy cũng biết em có tình cảm 2 đứa cũng có nói chuyện qua lại rồi sau đó lại ngừng liên lạc đến giờ luôn. Hôm nay lúc đi chơi với bạn, lúc nhìn thấy bạn đó em cũng kiểu hơi tránh mặt k muốn tiếp xúc, tại mỗi lần nhìn thấy ng ta là em lại bị rung động. Nhưng bạn ấy lại vì thế mà cười em, coi em như con hề. Bạn ấy và một người nữa lại vào lớp xỉa xói, nói này nói nọ, đem em ra làm trò cười rồi nhắc lại chuyện lúc trước mà em còn thể hiện tình cảm với thằng đó với vẻ mỉa mai, nói hình như em còn thích nó(bạn em học chung với tụi này và kể lại cho em). Lúc trước bạn ấy luôn tỏ ra tốt đẹp hiền lành thật thà với em mà sau vụ này em mới thấy được bản mặt thật của nó và nhận ra rằng thì ra từ lúc trước mình cũng là trò cươi của tụi nó, em đã sai ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này. Em cảm thấy ghê tởm với con người ấy. Tưởng bạn ấy là một người con trai tốt trên thế giới k có người thứ 2 mà hôm nay em được một phen sáng mắt. Đùa giỡn với tình cảm của người khác chắc vui lắm? Ngu ngốc đơn phương một người trong thời gian dài, nhiều lúc đau lòng khóc cạn đến giọt nước mắt cuối cùng vẫn tiếp tục thích nhưng đâu có ngờ mình đang làm trò cười trong mắt người ta. Em thất vọng thật sự và buồn nữa, vì chuyện đó mà nãy h em không thể vui vẻ hay tập chung làm bất cứ việc gì. Và cũng nhờ chuyện này đã giúp em hiểu hết những chuyện lúc trước em vẫn thắc mắc về mối quan hệ này, giúp em nhận ra bộ mặt thật của nó và cũng tạo cho em một động lực lớn để buông bỏ con người giả tạo dơ bẩn kia.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2