Câu chuyện của em thế này xin các ac co kinh nghiệm tư vấn giúp em:
chả là em quen cô ấy (= tuoi) duoc 6 tháng rồi, em sống ở HN và cố ấy song trong HCMC vi ở xa nhau nên em chi co the alo noi chuyện dt 4 tháng đầu ngày nào cũng nói chuyện và cô ý rất thích và quí em hơn mức bạn bè 1 chút..sau 4 thang e có tỏ tình nhưng cô ấy nói chỉ muốn làm bạn nhưng vẫn muốn noi chuyen với em ( em nghi do 2 đứa it tiếp xúc, chỉ gap nhau dc 4-5 lần j đó trong 4 tháng)
thế rồi sang tháng thứ 5 em chuyển vào SG làm việc và gần gũi cô ấy hơn. nhưng em thấy nản vì hẹn cô ấy đi chới mà nhiều lúc cô ấy busy ko hiểu vc j...mà cô ý có rủ thì chỉ rủ đi ăn trưa, đi chơi tối chỉ trừ khi là em rủ mới đi...Em thấy chán nên mất tích 1 tháng ko liên lạc....sau khi liên lạc lại cô ý ngỡ ngàng và ngay ngày hôm sau rủ em đi ĂN TRƯA ( e thì chúa ghét đi buổi trưa nắng nóng mà đc nghỉ có 1h)
Và rồi em cứ thỉnh thoảng 1 tuần 2 lần gọi điện nói chuyện,,và rồi còn đến nhà chơi và mang quà nhưng lúc đi công tác về...,và đến bay h mới phát hiện ra cô ý mới có nguoi yêu...tuy nhiên cô ấy vẫn muốn gặp em...Nếu có ng iu rồi mà biet em vẫn thích cô ấy thì cô ấy phải né tránh e chứ nhỉ ????
.CÓ PHẢI EM ĐÃ CHẬM CHÂN ko nhỉ hay cách tiếp cận chưa đúng.. Và nếu em muốn đánh đồn có địch trong truong hop này thì phải làm ra sao ??????
Xin moi người góp ý vì em rất có tình cảm và muốn tấn công cô ý :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng thôi, mạnh dc yếu thua, thắng làm vua thua làm giặc.
Cứ...