Dành cho những người thực sự muốn tìm được 1 người vợ tốt
Em đã tàu ngầm trên webtretho thời gian dài và cũng đọc rất nhiều tâm sự trên đây, chính vì vậy lần này em quyết tâm tìm thử 1 cơ hội trên đây tuy em ko biết những topic tương tự trước đây có thành công ko nhưng em vẫn hi vọng lắm lắm.
Bà chị họ của em sn 1981, nhìn cũng xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều (chắc cũng vì chưa có chồng con gì cả :-?:-?). Gia đình cơ bản, bố mẹ đều đang làm tại 1 cơ quan sự nghiệp khá lớn tại Hà Nội, mẹ vừa mới về hưu. Hiện nay bà chị em cũng đang làm việc trong nhà nước, thu nhập ổn định, không quá cao nhưng cũng đủ tự trang trải bản thân, nói chung là có thể độc lập về tài chính. Tính cách hơi hướng nội, tốt tính, hiền lành, hơi ít nói. Em nghĩ đây cũng là 1 trong lý do đến bây giờ bà chị em vẫn chưa lấy chồng được. Túm lại, nhìn theo góc độ, dù khó tính đến đâu cũng thấy bà chị em khá ổn. Gia đình chị í hiện đang rất lo lắng, nhất là bố chị em, lúc nào cũng thúc giục, nhìn thấy chị í cứ lủi thủi buổi tối ở nhà trong khi bạn bè con bồng con bế em cũng sốt ruột và lo lắng thay. :|:-S
Bà chị em cũng từng trải qua vài mối tình nhưng đều gặp trắc trở, có lẽ do duyên chưa đến. Qua đây, em thực sự mong muốn có anh/chị/bạn nào có ý định thực sự nghiêm túc muốn giới thiệu đối tượng có thể chia sẻ với em. Em mong các anh/chị thật sự cảm thông. Em cảm ơn trước nhiều nhiều ạ. @};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Fu đừng là mình mình hụt , Mình là mình hay Xúc động lắm đó :)
Vung tìm...
Trước giờ tớ có thế đâu, yêu thương thì chọn thế nào được,( có khoang vùng tý thôi)
Mà sao .......chậc chậc, :D
Cũng có thể , cơ mà kén người chấp nhận tính vô duyên của tớ, chấp nhận mọi...
Ờ đúng, mình cũng có duyên chém gió.
Chắc là do kén quá đấy thôi, làm gì có ai ế.
nồi thử...
Kể ra tìm được người chấp nhận mình là một kẻ vô duyên và iu mềnh...