mình quen người yêu cũng được 2 năm, chính thức tìm hiểu nhau được 4 tháng.:( do cùng làm chung công ty nên cũng gặp nhau hằng ngày. người yêu mình là giám đốc chi nhánh công ty nên cũng không phải là cấp trên của mình vì mình thuộc bên công ty chính. cả hai thì cũng lớn tuổi rồi vì mình thì cũng gần 30 còn anh ấy thì gần 40 tuổi rồi.


ban đầu thì cũng như anh em đồng nghiệp cũng thân thiện với nhau nhưng không có tình cảm gì nhiều.


sau này thì có đi nói chuyện với nhau nhiều nên cũng tính quen và tìm hiểu nhau xem nếu được thì tiến tới không thì thôi.


mình thì biết nhà anh ấy do đến dự tiệc cùng công ty nhiều. sau này quen nhau rồi nhưng anh ấy cũng chỉ mới đến nhà mình 2 lần , còn khi đi chơi với nhau thì chỉ toàn đứng ngoài cổng nhà mình chờ mình ra.


khi 2 đứa quen nhau cũng nói rõ quan điểm là nếu không bằng lòng điều gì thì nói thẳng ra để khỏi ấm ức trong lòng. Mình biết do khối lượng công việc và tiếp khách hàng thì phải thường xuyên nhậu nhiều, mình thì không phiền lòng vấn đề này nhưng anh ấy lại không dành thời gian cho mình nhiều.


hiện tại thì nhà anh ấy đang xây cất lại nên thời gian lên công ty cũng không nhiều. mình nói mình hiểu công việc của anh ấy bận rộn nhưng ít ra nên dành ít thời gian 5 - 10 ' một ngày nói chuyện với mình thì anh ấy nói không có thời gian, lại còn nói vào công ty là thấy mặt rồi thì điện thoại nhắn tin làm gì làm như tuổi teen, trong khi vào công ty thì mạnh việc ai nấy làm thì làm gì có thời gian, nhiều khi thấy đi qua đi lại có ai nói ai tiếng nào đâu. nhiều khi nghe bạn bè than sao mà người yêu ngày nào cũng gọi cũng nhắn tin mà mình tủi thân quá trời. thời gian nhậu với đối tác công ty thì có còn với mình thì không chả cần biết sống chết cảm cúm như thế nào.


rồi thì kêu đi chơi thì ngại đi xa không muốn đi, kêu về nhà mình chơi thì cũng lần lữa, mình thì lâu lâu cũng có qua bên nhà đó chơi cả nhà bên ấy vui vẻ với mình nhưng anh ấy cũng chẳng bao giờ nói mình là người yêu hay bạn gái anh ấy, chỉ có hôm đám giỗ nhà anh ấy thì mình qua 1 mình thì mọi người hỏi ai vậy thì anh ta chỉ cười cười chứ chẳng nói gì. hỏi người yêu thì ờ 1 tiếng xong lãng đi chỗ khác mất.


nhiều khi nói anh ta quan tâm mình chứ mình cũng tủi thân thì anh ta nói tính anh vậy đó chịu được thì chịu.


cả tuần có khi chẳng điện thoại hỏi thăm mình như thế nào, đi chơi thì lúc đi cũng say mèm vì vừa tiếp đối tác xong. kêu đi tiệc nhà mình để gặp họ hàng mình thì kêu bận nhưng mình biết thì ra là nhậu ở công ty.


Hỏi anh ta khi nào 2 đứa cưới nhau thì lại bảo sang năm chứ giờ xây nhà hết tiền rồi. mà hỏi 1 lần duy nhất tới giờ mình hết muốn hỏi nữa, lần trước thì bảo mình cuối tháng xem tiền về thì mua nhẫn, xong cuối tuần lại nói đang cần tiền xây nhà nên khoan để mua sau. chị làm chung nghe mình kể xong kêu trời nói nhẫn giờ có bao nhiêu tiền đâu.


tuổi 2 người cũng lớn rồi nhưng nhiều khi mình cảm thấy quen nhau mà mình cứ như có 1 mình chẳng ai quan tâm, mọi người trong công ty thì nói anh ta hiền tốt tính, chỉ là hay nhậu nhiều , thật lòng với mình nhưng mình lại cảm thấy anh ta không quan tâm tới mình. 8-|bạn bè mình thì có người yêu khi nào rãnh rỗi là gọi điện thoại hay ngày nào nghỉ làm là chạy qua tìm liền , còn mình thì chẳng được vậy. có khi cả tháng mới đi chơi riêng với nhau 1 lần. giờ không lẽ chia tay đường ai nấy đi.


mà chia tay thì mọi người công ty lại nhìn vào nói này nói kia.


mọi người cho mình ý kiến với :( em chẳng biết giờ nên tiếp hay dừng thấy nản quá