Câu chuyện của em là thế này. Em và bạn gái năm nay đều 26. Yêu từ 18. Tuy cả hai đều đang học thạc sĩ chưa có thu nhập nhưng vì tuổi đẹp nên hai nhà đã dự tính đầu năm sau kết hôn. Bọn em học ở nước ngoài nên ở chung cho tiện. Yêu em bạn gái em chịu thiệt nhiều lắm. Bỏ cả công việc ngân hàng(xin được nhưng ko đi) sang học cùng em cho đỡ nhớ. Em tính thì ham chơi lại nhiều lúc ko tinh tế nên bạn em cũng hay buồn vì sống nội tâm lắm. Em thì bị quản chặt lắm nên nhiều khi thấy khá tù túng.


     Chuyện là hôm qua em muốn đi nhậu với mấy đứa bạn. Nói thật ra thì chắc chắn ko được đi nên em nói dối là thầy mời. Mọi chuyện cũng sẽ chả có gì nếu em ko say.hix em chưa bao giờ say như thế. hqua em say quá ko về nhà mà ở ngoài. Điện thoại thì để im lặng nên ko biết bạn em gọi rất nhiều lần. Sáng mới về thì hỏi hôm qua nói dối hả vì thầy mời ai lại uống say thế. Em bảo uh. Thế là bị nói như thế là vô trách nhiệm với gia đình. Giờ đã thế sau còn thế nào. Em thì xin lỗi rồi chỉ là bốc đồng thôi. Còn bạn em thì ko chịu, đòi chia tay vì ko chịu được con người em nữa >