Tình hình là bỗng nhiên bạn gái em nói với e là , cô ấy sợ em chỉ cảm nắng chứ không phải là thương thật , nên muốn không liên lạc một ngày để xác định xem tình cảm của e là gi. Giờ e muốn liên lạc mà lại sợ không biết có nên không . Liên lạc thì sợ bị nói tại em cảm nắng nên mới dồn dập thế , còn không liên lạc thì sợ bị nói là không quan tâm rồi qui ra em bj cảm nắng thôi cũng chết. Chẳng biết phải làm sao cả. Bác nào từng bị hoặc biết cách thì chỉ giúp em với. Hjx
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chán cu em quá... Không nhịn...
Nhưng mà e thì kiếm mãi mới ra 1 pé hợp tính như vậy. Nên căn bản e...
Khi phụ nữ hành động khó hiểu tức là họ đang dần...
Câu góp ý này em thấy...
vớ vẩn