Không biết cuộc sống của các cặp đôi khi đã nên vợ thành chồng nó khác với khi yêu nhau thế nào các mẹ nhỉ?
Em năm nay 25 tuổi, bạn bè xung quanh đã lấy chồng có con hết rồi, em vẫn lụi cụi đi về một mình. Cũng chẳng phải vì em kén cá chọn canh mà tới nỗi bây giờ vẫn ế, khốn nỗi, cái số em thầy bà nói tình duyên lận đận, hai đời chồng mới khổ chứ. Chẳng biết nó linh nghiệm thế nào, em qua hai mối tình rồi mà cái nào cũng tan vỡ.
Người yêu sau của em hơn em 13T, đã ly hôn và có một con riêng. Trước khi quen em, anh ấy đã quen một cô gái nhỏ hơn em một tuổi, đã ăn ở chung mấy năm như vợ chồng, gia đình hai bên đều biết. SAu này anh ấy chia tay.
Khi còn ấm êm, anh ấy từng nói với em rất nhiều lần sẽ không bao giờ có chuyện quay lại. Cuộc sống quá nhiều khó khăn, anh ấy làm ăn không thuận lợi, lơ em đi lần lần. Em hỏi thăm mấy lần anh ấy chỉ bảo : cuộc sống của anh lúc nó xuống nó xuống dữ lắm.Em chả hiểu em đã đối với anh không tốt chỗ nào,chả hiểu anh ấy lên xuống thế nào mà tự dưng cắt đứt mọi liên lạc với em và giờ lại sắp lấy cô người yêu cũ làm vợ.Hắn lừa tình đã đành còn nẫng của em cả một số tiền không nhỏ, ai cũng bảo em ngu các mẹ ah. Uh thì đúng là em ngu thật. Nhưng giờ mọi thứ nó đã như vậy rồi, em cũng chẳng còn cách nào để lựa chọn nữa cả.
Ngày xưa khi còn ấm êm em vẫn hay mơ mộng về một đám cưới với người đàn ông mà em luôn yêu thương và tin tưởng. Chẳng biết cuộc sống khi nên vợ thành chồng nó sẽ như thế nào các mẹ nhỉ, nó khác như thế nào với ngày còn yêu nhau. Có phải khi là vợ chồng rồi, chuyện ấy là vô cùng, vô cùng quan trọng. Có phải đàn ông đã có vợ rồi, kiêng là điều không tưởng. Hay vì yêu em là yêu chay nên bây giờ anh mới như thế.
Nhờ các mẹ thông thái cho em một hình dung về cuộc sống vợ chồng với nhé. Để em tỉnh ra mà đừng mơ với mộng nữa. Cảm ơn các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1