E 27 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương, có một công việc tốt, có nhà cửa đàng hoàng và đang sống với e trai, gia đình ổn …vầy mà ế:Sad:.
Thấy bạn bè em cưới gần hết rồi nên e cũng ngóng, người tới rồi người đi mà em chẳng giữ nổi ai cho mình có lẽ bà thầy bói nói đúng e sinh vào giờ cao số. Tết em xuống thăm con bạn thân rùi gặp anh trai của con bạn thân 79 và vẫn độc thân, tết a ấy chở em từ dưới quê lên đi đường hai a e nói chuyện vui vẻ lắm rùi chả hỉu sao tự dưng e lại có cái ý nghĩ …giá mà lấy được anh ấy thì tốt:Smiling:.
Mọi người chỉ em với làm sao để e cua bây h nhỉ? huhu e chơi thân với nó từ bé, gia đình nó quý em như người trong nhà hem ai bít e lại có cái ý định đen tối đó. E cũng kg biết phải bắt đầu thế nào nữa, mọi người cho em ý kiến nhé:cool:.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chịu khó post bài hay ho, dí dỏm trên này thì các em xông vào cưa nhiều lắm...
Bài của em đọc xong sứt đầu mẻ trán, ai dám cưa nữa :Laughing:
Hihi, chị cứ phải tìm...