Ăn theo trào lưu confession, em tự dưng muốn "thú tội". Như các bạn trẻ có FTU, HANU confession còn Bạn kia chả like cái nào cả, cái FB bạn ý như kiểu nhà hoang nên em cứ vào đây tự thú tội, tự đọc cho nó khuây khỏa:)). #1. Nhân dịp có cái trào lưu confess Tớ tranh thủ thú tội là Tớ đang thích Bạn:"> Thôi Tớ cứ mạnh mồm viết tên bạn là Dũng nhé, mong là Bạn (ko) đọc được. Hồi Bạn cầm cưa, Tớ cũng cứ tỏ vẻ thế cơ mà nói thật chứ Tớ cũng thích bỏ xừ:"> nhưng ai lại huỵch toẹt ra Bạn nhể:)) cái này Tớ mà còn cảm thấy thì chắc chắn là Bạn cảm thấy rồi;) Nói ra cũng buồn cười, Bạn chả đúng với cái tiêu chuẩn nào của Tớ cả nhưng Tớ lại cứ đổ ầm ầm cách Bạn chiều Tớ. Nghĩ lại thôi Tớ cũng thích ý:"> Tớ cũng chả hiểu sao lúc ý Tớ lắm chuyện thế, có thể nc với Bạn cả ngày Chuyện cứ thế rồi một ngày Bạn biến mất, câu chuyện thưa thớt.. Tớ vẫn thấy bình thường. Tớ cứ nghĩ là cũng chỉ là vui thoáng qua. Mãi hôm qua, Tớ mới dám nhận Tớ thích Bạn nhưng Bạn lại đang loay hoay với t.y cho cô nào đó. Uh thì buồn và cũng chạnh lòng. Thế là Tớ cứ tiếc hùi hụi lúc Bạn cưa mà không nhận lấy đi. Tớ vẫn phân vân lắm, Tớ nên cầm cưa không nhỉ? Cái tôi của Tớ vẫn cao lắm, vẫn thích Bạn cưa Tớ cơ, nhưng Tớ mất thế rồi còn đâu:)) Tớ vẫn chưa đủ can đảm để "kết bạn" với Bạn. Ngày nào cũng lượn vào Fb Bạn, nhưng nút "kết bạn" chưa dám ấn. Sợ chứ, cũng lo chứ. Tớ cứ cười như con dở thế thôi nhưng cũng biết ngại đấy. Sao Bạn ko tán lại Tớ đi hả cho Tớ đỡ ngượng ngùng chứ. Dù sao chốt lại, Tớ vẫn đang thích Bạn đấy. Thế nhé, đợi ngày Tớ dám kết bạn thì sẽ dám nói:)) Tớ chả mong Bạn thích lại Tớ cơ mà Tớ vẫn cứ phải nói cho khỏi bứt rứt". Dù ko nói trực tiếp nhưng thế này mình cũng đỡ điên lắm rồi:)) có ai muốn thú tội tiếp như em ko ạ?