Con trai yêu lâu khi chia tay thì vượt qua nỗi đau như thế nào ?
Chào các anh chị,e là thành viên mới,20t,nam,sinh viên, e vừa chia tay người yêu 2 năm 2 tháng được 5 ngày :-S Hôm đầu tiên chia tay e đau đớn lắm, thậm chí còn khóc nức nở, rồi tâm trạng khá dần theo ngày, dù hôm nay làm gì cũng vẫn còn nhớ lắm, còn muốn níu kéo người ta nữa ( e đã làm và tụi e quay lại đc 17 ngày rồi lại chia tay). Bạn bè e cũng rủ đi cà phê này nọ cho nó an ủi e bớt đi phần nào :) , rồi online tìm các bài đọc vượt qua chia tay.
Nay mạo muội hỏi thêm các anh chị khi chia tay thì các anh chị làm gì để vượt qua nỗi đau này, vì đối với con trai mà sống tình cảm như e thì việc này hơi khó, e ko thể phủ 1 cái coi như ko có gì xảy ra đc. E cám ơn ạ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ban đầu cô ấy còn khóc lóc nt gọi...
1- Làm việc , học hỏi nâng cao trình độ nghề
2- Nghe nhạc, viết truyện, làm thơ
3- Nhậu ( khi có người rủ,...
Hôm nay e đã khá rồi,mấy ngày qua bạn...
Vậy bây giờ cậu thế nào rồi ? Mọi thứ đã ổn định chưa ? Có kinh nghiệm gì hay ho...
Cám ơn e,hi vọng thời gian trôi qua nhanh hơn :D
Mình đã và đang làm được,có điều...
Mà cậu chưa lâu bằng mình