mình thương cô ấy rất nhiều mặc dù biết cô ấy đã có bf.khi nghe cô ấy nói sẽ chia tay bf để đến với tôi,tôi cứ nghĩ đây là mơ 1 giấc mơ mà tôi mong đợi từ rất lâu(biết và thương cô ấy đã 2 năm hơn rồi).thế là 2 đưá bắt đầu hẹn hò thân mật với nhau.
but hôm nay cô ấy nt hỏi tôi là "em có nên tha thứ cho a ấy và cho a ấy thêm 1 cơ hội và thời gian để sửa đổi hay ko".tôi bị shock thật sự khi cô ấy hỏi thế.but có lẽ sẽ là cơ hội tốt để tôi thử tình cảm thật sự mà cô ấy dành cho mình.tôi nói cô ấy suy nghĩ thật kỹ đi trước khi ra quyết định của mình yêu và thương ai thì bản thân phải biết chứ.thật phũ phàng cô ấy nói là đã tha thứ cho ng ấy và nói cảm thấy có lỗi với tôi!!!tại sao có phải con gái ai cũng thế ko??
giờ tôi phải làm gì đây tiếp tục theo sau đễ tìm kiếm cơ hội hay dứt khoác với người tàn nhẫn đó!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1