Con trai dễ động lòng khi được con gái tán tỉnh có phải không mọi người?????
Cả nhà ơi, cho mình hỏi với. Mình và anh ấy yêu nhau được 4 năm rồi, trong 4 năm qua mình luôn thấy anh ấy là người tốt rất chung thủy và quan tâm chiều chuộng mình.
Nhưng khi cả hai cùng tốt nghiệp đai học thì lại là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình, gia đình anh bắt anh ý về quê làm việc cách đây 2 tháng còn mình thì vẫn tiếp tục ở lại hà nội nên tạm thời hai đứa đang xa nhau. Anh về quê, mình ở lại hà nội nhưng vẫn liên lạc yêu thương bình thường
Rồi gần đây anh ấy ra hà nội có việc, mình phát hiện ra anh ta nt rất tình cảm vs môt chị bạn thân khi đọc trộm tin nhắn đt. Mình choáng váng, không thể tin vào mắt mình nữa vì niềm tin mình dành cho anh ta quá lớn.
Sau một thời gian cãi vã mêt mỏi anh ta giải thích rằng cô bạn này thích anh từ lâu rồi, khi anh về quê làm việc nhà lại gần nhau nên cô bạn này rất hay cố tình nhờ vả, tặng quà nhắn tín qua lại vs ng y mình. nên cũng nảy sinh chút tình cảm.tất cả là do sự tấn công trước của cô bạn kia.
Nghe xong mình sụp đổ hoàn toàn, mình vẫn yêu anh ấy nhiều lắm cộng thêm sự yếu đuối của bản thân khiến cuộc sống của mình thêm vật vã, mệt mỏi kinh khủng, đêm nào cũng khóc cho cạn nước mắt
Nếu tiếp tục yêu thì chỉ khiến mình rơi vào trạng thái tâm lý luôn nghi ngờ, cảm thấy bị tổn thương vì 4 năm yêu nhau cũng không bằng 2 tháng về quê của anh ta
Nêu chia tay mình lại không có niềm tin để đối diện với sự thật đau lòng ấy, chia tay mình lại luôn cảm thấy nhớ nhung kèm theo sự ấm ức khiến cho cuộc sống của mình khổ sở, đau lòng hơn.
Mình không biết nên quyết định ntn cho đúng hả mọi người
Chẳng lẽ con trai dễ dàng bi lay động thế cơ à hay chỉ là tạm thời say nắng thôi. Các mem có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với.