Em sinh năm 1988 vẫn đang mải mê phấn đấu cho sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện lấy vk. Nhưng khổ nỗi các anh chị ạ mỗi khi về quê là chịu bao nhiêu áp lực từ gia đình họ hàng về chuyện vk con.
Chả là e cũng là con trưởng cháu đích tôn của gia đình nên áp lực có phần nặng nề hơn. Bọn bạn cùng trang nứa với e chúng nó bây giờ đứa 1 con đứa 2 con thậm chí 3 con cũng có. Nhiều khi cũng có chút giao động nhưng vì sự nghiệp nên e cũng ko quan tâm lắm.
Anh chị đi trước đã trải qua giai đoạn này chia sẻ cho e chút kinh nghiệm cũng như lời khuyên được ko ạ. thanks anh chị very nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
trước lúc sắp lâm trung mà vẫn fa thì mới gọi...
E thì chưa lo nhưng gia đình thì cứ suốt ngày cứ như kiểu mình 40 rồi...
KO cmt thế thì vào đây đặt gạch ah bạn
Đàn ông đích thực chả...
chứ hỏi tuổi tác thì khó nói lắm , 30 tuổi...
Giả nai, tinh tế hơn chút nữa thì lập topic kiểu như: Con gái cần người yêu như thế nào hả các MẸ? Em...