Hôm qua ngồi đàm đạo với mấy cô bạn, mình rút ra 1 điều: con gái tuổi này khổ.
Muốn yêu 1 người tử tế nhưng lại sợ, sợ nhìn nhầm ng, đặt niềm tin và ty k đúng chỗ, nhỡ chia tay rồi lại phải 1,2 năm nữa mới quên, rồi lại... cuối cùng thành ra lỡ dở cả 1 đời.
Rồi lại nghĩ hay là thôi, k yêu thật nữa, cho đỡ đau khổ, yêu chơi thôi. Nhưng sao mà yêu chơi đây. Tuổi này rồi, có còn trẻ trung gì đâu mà "cưỡi ngựa xem hoa" chứ. Ngày xưa đi học thì k sao, giờ lớn rồi, phải hướng tới 1 cái gì đó nghiêm túc và bền lâu. Tóm lại là mâu thuẫn. Muốn yêu nhưng lại k dám.
[QUOTE=Thật hem Giotnang?:Smiling:. Tớ kiểm chứng bản thân, tới thời điểm hiện tại thì thấy đúng...vế đầu:Battin ey:, vế sau thì...chưa thấy đâu :Thinking: mềnh giống bạn này, cv thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mềnh giống bạn này, cv thì...
nói như mấy bạn ở đây, chắc yêu dăm ba thằng cho biết vậy. Nhưng mà mình khó yêu lắm,...
Hihi vâng chị ạ, nhiều lúc thèm yêu lắm rồi mà chẳng ai...
nếu mà tuổi thìn thì hơi bị suôn sẽ về công danh và nhiều duyên đấy nha:Silly:
phát hiện ra cô m lấy ko đạt yêu cầu thì còn nản hơn :Silly: