He he, em viết bài này chỉ nêu quan điểm của em qua một số tình huống cụ thể thôi, ko có ý nói tất cả các chị em đều luôn ở thế bị động trong tình yêu nhá.
Theo quan điểm của em, chị em ta luôn ở trong thế bị động, nhất là khi mới làm quen, mới yêu, và yêu (còn sau này cưới về rùi thì em không chắc). Lý do đưa ra là
- Khi mới làm quen, dù có thích con gái cũng phải đợi bên kia nt, gọi điện hỏi lại mới biết đc họ ntn với mình (nt trc thường sẽ bị các bà các chị kêu là con gái ko nên làm thế...)
- Khi mình yêu, mình thích người ta rồi, chỉ có thể bật đèn xanh chứ ko thể chủ động nói trước em yêu/thích/quý anh (nói trc có khi các anh lại cũng ko thích ý chứ)
- Khi yêu lắm rồi, muốn cưới cũng phải tìm cách gợi ý khéo, trừ một số ít là thẳng thừng or đc bố mẹ chỉ đạo cưới đi. Cái này thì còn khó nói hơn, có khi nhà gái đồng ý cho cưới rồi, nhưng nhà trai phải đối thì suy ra tỉ lệ chia tay là khá cao, trong khi nếu phía phản đối là nhà gái thì tỉ lệ này là thấp hơn -->con gái chỗ này đúng là thiệt thòi :(
Chưa kể một số trường hợp (không phải bảo các anh đào mỏ đâu), theo cảm nhận của riêng em, tình yêu thường bền vững hơn nếu gia cảnh nhà cô gái khá giả. Nếu 2 cô cùng xinh, tốt, khéo, công việc ổn định, túm lại là như nhau, nhưng gia cảnh cô nào khá hơn, thì đương nhiên cô đấy có nhiều vệ tinh hơn và tình yêu cũng bền hơn (ví dụ dựa trên mấy đôi tiến đc đến hôn nhân và mấy đôi phải chia tay ở lớp ĐH của em). Cái này cứ như kiểu tình yêu có điều kiện vậy, đành rằng em cũng chả tin kiểu 1 túp lều tranh.... nhưng thường các anh zai ở tỉnh khác lên HN và gia cảnh bt, ko đủ đk mua nhà ở đây sẽ hướng tới các cô gái như thế, or yêu một cô bt và gặp 1 cô bt khác nhưng nhà khá giả thì họ có thể sẽ suy nghĩ lại lắm và câu trả lời cho tình huống này với cô gái sẽ là anh xin lỗi anh chưa nghĩ đến chuyện gđ do hoàn cảnh của anh chưa cho phép or đk của anh bi giờ chưa thể chăm lo cho 1 gđ nhỏ đc or nữa là lấy anh em sẽ khổ.... (khẳng định lại là ko phải tất cả nhá)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng về mặt...
Phụ nữ thì nhìn năng lực +...
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ,ai...