Có ai bị bạn gái nói chia tay vì cô ấy hết cảm giác yêu chưa? Cô ấy và mình đã trải qua 3 năm yêu nhau thắm thiết lắm, và hầu như chưa bao giờ mình tạo cho cô ấy có cảm giác bị bỏ rơi vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cô ấy.


Nhưng rồi khi vào công ty mới làm việc công việc áp lực hơn và mình biết có người thứ 3 đang theo đưởi cô ấy mặc dù ngta đã có vợ. Từ đó mình ghen tuông rồi xảy ra một trận cãi vã. sau đó cô ấy đã nói lời chia tay mình mình sốc lắm. Nhưng vẫn im lặng. Hôm sau thì cô ấy chuyển chỗ ở, mình tìm mọi cách liên lạc thì đều không được chặn zalo, gọi điện thì tắt máy, ib face thì không trả lời. Mình níu kéo lụy dữ lắm nhưng dường như càng đẩy cô ấy đi xa. Vì vậy mình quyết định im lặng đã 2 tuần nay rồi mà cô ấy vẫn không hồi âm. thực sự thời gian này mình đau khổ lắm. Ngày nào cũng say xỉn để bớt nhớ cô ấy nhưng không sao làm được.


Khi con gái chia tay dứt khoát như vậy mình có cơ hội nào quay lại nữa không??? Ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình mà quay lại không mọi người. Coi như còn chút hi vọng!