Con gái lạ nhỉ,trong giai đoạn cưa câm sao cứ nói những lời đại khái là chứng tỏ:em đây hư lắm,trải đời lắm.trong khi mình thừa biết là cô ấy rất trẻ con,nhu mì.bật mí thêm chút,lúc này cô ấy đang chiếm thế thượng phong vì mình quan tâm và chiều như chiều vong.
Làm thế lào để đảo ngược tình thế nhỉ.
Còn nữa khi mình tỏ tình còn nói em ko xứng đáng chỉ làm bạn thân thôi,khi mình ôm và hôn lên trán thì cứ đơ ra.làm mình điên cả ruột.
Các bạn cho mềnh ý kiến pleassss!!!
Hiện giờ mình rất rối bởi làm bạn thì như tình đồng chí,đồng hương còn ji.còn giảm quan tâm thì cô ấy lại ngĩ mình tỏ tình cho vui ko được thì rút
haizz hại não.lao tâm khổ tứ ak ak ai biểu già rồi mới yêu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tiếc j em, tình cảm là phải đến từ hai phía chứ :D Nếu...
Nếu phụ nữ đọc được suy nghĩ của đàn ông, cứ 3 giây là hắn lại bị tát.
Nếu đàn ông đọc...
Cái cảm giác theo đuổi tình yêu cũng thích đó chứ, về sau vừa có kinh nghiệm lại vừa là kỷ niệm vui mà. Bạn...
ps: Bác muốn đảo tình thế chứ gì, lần sau em nó có nói em hư với trải đời thì...
Các lý do có thể dẫn đến hành động của cô...
Hôn mà gái cứ đơ ra thì chắc là gái...