Tôi và anh quen nhau đã 7 năm, cả hai hiện tại đã bắt đầu ổn định công việc nên đã nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi theo đạo Tin Lành, còn anh thì thờ cúng ông bà.
Lúc mới yêu nhau, tôi chưa theo đạo, chỉ bắt đầu tin và theo vài năm gần đây. Chúng tôi cũng thỏa thuận đạo ai nấy thờ, mặc dù tôi biết Tin Lành thì có nhiều điều răn hơn Thiên Chúa Giáo rất nhiều, chẳng hạn như không được lấy người ngoại đạo, không thắp nhang, không ăn đồ cúng ...
Tôi và anh cũng thỏa thuận, những ngày giỗ, lễ tôi vẫn sẽ chu toàn mọi việc, sắp xếp đâu ra đó cho anh thờ cúng là được. Tôi không bỏ đạo và cũng không ép anh theo đạo của mình.
Mọi việc tôi cứ nghĩ đã được ổn thỏa, thì gần đây trong 1 lần gặp mẹ anh (không có anh ở đó). Bà nói với tôi, nếu tôi không bỏ đạo bà sẽ không chấp nhận đám cưới, không chấp nhận tôi là dâu, vì anh là đích tôn, không thể có dâu mà không biết thờ cúng ông bà. Tôi cũng nói sẽ làm tròn bổn phận, chỉ là tôi không là người trực tiếp thắp nhang và ăn đồ cúng mà thôi, nhưng bà vẫn không đồng ý. Khăng khăng bắt tôi phải bỏ đạo. Tôi nói cả gia đình tôi đều theo đạo, làm vậy khác nào bắt tôi bỏ cả gia đình mình. Bà nói bà không ép gì tôi hết, tùy tôi suy nghĩ, nếu không bỏ đạo được thì từ từ cắt đứt với con trai bà đi. Bà nói 1 nhà thờ lung tung thì làm ăn không được, gia đình dễ xào xáo v.v....
Gia đình tôi đều theo Tin lành, mặc dù có nhiều điều cấm, nhưng vì thương con nên vẫn chấp nhận việc tôi sẽ lấy người ngoại đạo. Cũng chẳng bắt ép gì anh phải theo đạo của chúng tôi. Nhưng trớ trêu thay, mẹ anh lại bắt tôi bỏ đạo. Phải chọn lựa giữa anh và gia đình.
Tôi có nói chuyện với anh, anh nói "Lấy vợ là chuyện của anh, không ai có quyền quyết định hơn anh, miễn sao em làm tròn bổn phận là được."
Thật lòng tôi không biết phải làm sao. Đã 7 năm rồi, chúng tôi cùng xây dựng mọi kế hoạch, từ ngày 2 đứa còn là sinh viên mới vào trường cho đến khi có việc làm ổn định rồi tính chuyện tương lai. Chỉ còn 1 bước nữa thôi, nhưng sao lại khó khăn như vậy.
Tôi không biết nói chuyện này cùng ai, nếu tâm sự với gia đình, nhất định gia đình tôi sẽ bắt tôi cắt đứt với anh. Tôi thực sự không biết, liệu chúng tôi có tương lai không?
Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn cười vì sao thời buổi bây giờ lại còn có những cuộc chia tay chỉ vì không cùng đạo giáo. Đức tin mỗi người mỗi khác, sao phải bắt ép nhau, mà đạo nào thì miễn sao sống tốt là được,làm tròn bổn phận là được. Chẳng lẽ mẹ anh chỉ cần cưới 1 người dâu biết thắp nhang là được sao? Còn những chuyện khác thì không màng tới sao?
Ngoại hình, học lực, công việc, bối cảnh gia đình của tôi không phải là tôi tự cao nhưng cũng đủ tự tin không thua kém ai.
Xã giao bên ngoài hay vào trong bếp núc tôi đều ổn thỏa. Tôi đối với gia đình anh rất mực phải phép, mỗi khi nhà anh có việc tôi đều hết lòng quan tâm, phụ giúp. Ba anh mất tôi cũng nghỉ làm cả tuần để sang phụ giúp, những người quen biết đều khen anh biết chọn vợ.
Nhưng tất cả những điều đó, cũng không bằng được việc mẹ anh cần 1 người dâu có thể thắp nhang, thờ cúng ông bà sao ???