Mình xin nói vắn tắt tình hình để mọi người hiểu và tư vấn giúp mình với nhé. Bạn gái mình lúc trước là nhân viên quán lounge. Mỗi tối hàng ngày sẽ có khách Nhật đến thư giãn, giải trí (ăn uống, hát hò) và mỗi 1 khách sẽ có 1 nvien của quán ngồi cùng để trò chuyện mua vui với khách (như kiểu geisha ngày xưa bên Nhật). Mình tin chắc Quán làm ăn lành mạnh chứ ko phải trá hình vì mình có 1 đứa bạn làm trong đó. Có lẽ bởi vậy và cũng vì quá yêu và tin tưởng nên mình ko hề nghi ngờ ji bạn gái mình cả. Cho đến 1 hôm thì tình cờ mình đọc đc tn của cô ấy với 1 khách hàng thì thấy 2 người nc rất tc, cả nhớ nhung nữa. Mình hỏi thì cô ấy nói đó là do đồng nghiệp đt hết pin nên mượn đt cô ấy để nt cho khách và quên chưa xóa. OK mình tin lời cô ấy và cũng ko hỏi han ji thêm. 1 thời gian sau cô ấy lên làm qly ở đó. Hôm rồi cô ấy nhờ mình cài đặt lại đt thì mình lại trông thấy tn của người khách đó với bạn gái mình. Nội dung lần này là người đó vừa từ Nhật sang và hẹn sắp tới sẽ gặp bạn gái mình. Hóa ra chả có cô đồng nghiệp nào hết mà tn hồi trước chính là của bạn gái mình và họ vẫn còn liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ. Ngoài ra mình cũng thấy cô ấy có nt thân mật thêm với vài người khách nữa. Lần này thì mình nổi đóa thật sự. Mình đã hỏi cô ấy thì cô ấy khóc lóc nói rằng đó chỉ là những tn để lấy lòng khách để giữ khách lần sau đến nhà hàng chứ cô ấy ko hề có ý ji khác và cô ấy chỉ yêu 1 mình mình thôi. Theo mọi người thì lần này có tin đc ko hay cô ấy lại nói dối mình?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chán phèo chứ chả thích thú gì đâu anh,...
Có tiền không? Sinh năm 90 thì mới là...
Anh hơi tin tưởng chị ấy quá :(
Vào rồi biết ngay công việc của bạn gái là thế nào. Sờ mó, hôn hít, ôm ấp đủ kiểu... đấy....
Hàng ngày em có uống sữa ko? Nếu có thì chắc là sữa giả rồi, ko có canxi.
Yêu dc mấy...