Em còn rat trẻ,e và ox yêu nhau đến giờ đã là 5 năm và đã cưới nhau đến nay là2 năm r nhưng do hoàn cảnh vợ chồng e fai xa nhau,1 năm chỉ gặp nhau 2 tháng.cach đây nửa năm e quen 1 ng đã li dị vợ và có tc với ng đó,càng yêu càng nhận ra đo là 1 ng k co tuonglai gì và rât chơi bời ,cờ bạc nên đã chia tay cach đây 1 tháng,nhưng trong thời gian đo e và a ây vân thường xuyên nhăn tin qua lại và noi chuyện coi nhau như bạn.sâu thăm trong lòng e thực ra vẫn còn yêu ng đó,e thực sự rât buồn và muốn quên đi cái ty tôi lỗi đó nhưng sao e vân nghĩ tới ng ta dù e biết đo là 1 con người ko nên yêu,ko co tương lai,liệu có phải vì em đã quá cô đơn vì 2 vợ chồng ko ở gần nhau đã lâu quá. E biết mình sai và lên đây tâm sự có thể bị các chị ném đá nhưng e rất mong nhận đc sự chia sẻ của mọi người để e co thể sống tỉnh táo hơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thân