Khi bạn cầm 1 khoảng tiền lớn , vào 1 cửa hàng mua guốc , bạn thử qua rất nhiều đôi guốc , bạn tìm mãi cũng chả mua đc đôi nào , cuối cùng bạn cũng tìm đc đôi đi vừa chân ,bạn mua nó và số tiền vẫn dư ra 1 khoảng lớn , nhưng khi mua về , bạn đi thử vào , nhưng trong lòng vẫn luôn chăn chở và suy nghĩ rằng mình vẫn có thể mua đc đôi giày đẹp hơn , long lanh hơn vì đôi này quá rẻ so với số tiền mình có , mình vẫn có thể mua 1 đôi giầy bằng tất cả số tiền mình đang có chỉ có điều mình chưa tìm ra đôi giày đó thôi.


Bạn quyết định bỏ đôi giày mới mua kia đi. Nhưng lại 1 suy nghĩ trong đầu hiện lên nếu như mình bỏ đôi guốc đi vừa chân kia đi để tìm 1 đôi giày đẹp , long lanh và đủ với điều kiện của mình , nhưng nhỡ mình lại ko tìm đc thì sao???


KHi con ng biết đc mình có quyền có nhiều sự lựa chọn sẽ trở lên tham lam !


Và tôi đang rơi vào trạng thái này , có ai bị như tôi ko???