Em xin các anh chị cho em vài ý kiến về trường hợp của mình với ạ, e xin lời khuyên chân thành từ mọi người hiện tại e suy nghĩ rất lung tung ạ.


Em năm nay 24 tuổi.E và anh làm cùng công ty a nhỏ hơn e 1 tuổi.Anh vào làm thì ngồi cạnh em lúc đầu e và a như những người đồng nghiệp bình thường a kêu e bằng chị.Sau 4 tháng làm việc chung ngày nào cũng gặp nhau ở công ty và về nhà cũng có nt nói chuyện hỏi han. thì có lần a nhắn tin nói thích em nhưng e nghĩ anh trêu e vì e hơn tuổi và xác định không yêu người nhỏ tuổi hơn mình.Vậy nên e giận không nc với a một ngày thì hôm sau chính a nói là a chỉ giỡn thôi và tụi em làm bạn bình thường như trước.Nhưng ở bên cạnh anh rất hay có cử chỉ âu yếm như nhéo má vuốt má vuốt tóc e,lúc đầu e cũng hay đánh lại nhưng a cứ như thế riết thành quen nên 2 đứa cứ giỡn bình thường như vậy.


Một hôm khi giờ nghỉ trưa a nhéo má e như mọi lần do đau nên em nắm tay anh dựt ra mà không hiểu sao lúc đó a và em nhìn nhau tim em đập loạn xạ còn a như muốn hôn e nhưng cả 2 chợt nhận ra và ngừng lại.Lúc đó e nhận ra e đã thích a rồi .E đã cố gắng đấu tranh rằng mình không thể thích a đươc vì e hơn tuổi anh về ngoại hình e thua a đến 36cm, e ở SG còn quê a ở HN tụi e làm việc ở SG.Thế nên e đã tìm cách để không gần gũi với anh như trước bằng cách cấm anh nhéo má đụng vào người e rồi a cũng nghe lời ko giám đụng vào e nữa.


Đến tết anh sẽ về quê nên trước hôm về quê một ngày anh đã nắm tay e rất chặt nhưng không phải kiểu yêu đương nắm tay a chỉ nói nhớ lì xì cho a và nhéo vào tay e bảo để cho e nhớ a.Tối hôm đó e đã suy nghĩ kĩ là mình nên dừng cảm xúc lại nên hôm sau em đã thờ ơ và nói vài lời đau lòng với anh nên khi a về cũng không chào em câu nào ,tối hôm đó khi bay về HN a cũng nt cho e nhưng e đã không trả lời.



Chỉ vài ngày tết không gặp a nhưng e phát hiện ra e nhớ a rất nhiều vì trước đây có a bên cạnh 8h đồng hồ và về nhà lại nc trên facebook với nhau nên e không hề nghĩ là sẽ nhớ anh như vậy.Chính vì lẽ đó e đã không online facebook để hạn chế nc và nt với a vì e luôn nghĩ e yêu a thì e đang đi vào một ngõ cụt không lối ra(nguyên nhân thì như e đã nói ở trên).


Nhưng bản thân e đã không thể làm theo lý trí cho đến khi anh nói anh đã xin việc ở HN một công việc với mức lương cao hơn SG và a ở HN thì được ở gần gia đình còn ở SG a chỉ có 1 mình.Lúc đó e đã đau lòng lắm nhưng nghĩ như thế cũng tốt không gặp sẽ quên thôi.



Nhưng tới khi anh vào SG để làm đơn xin nghỉ .Sau khi a xin nghỉ thì e thực sự thấy trống vắng và không thể chịu đựng nổi nữa e đã nói với anh là e thích anh lúc này a vẫn còn ở SG.A đã trách e nói sao e ko nói sớm sao để bây giờ cv của a cũng đã xin và cũng đã xin nghỉ ở đây rồi e mới nói a kêu e ngốc và giờ cũng không thể thay đổi được gì nữa.Thế nên e quyết định cắt đứt mọi liên lạc với anh và nói a đừng nt cho e nữa.Theo hợp đồng a vẫn phải đi làm 45 ngày nhưng khi lên công ty e xem a như không hề tồn tại và không nc với a.
Sau 2 ngày thì a nt hỏi "e không thèm đế xỉa đến a nữa có thấy tốt hơn không" e cũng không trả lời tn.Rồi a quyết định xin nghỉ ngay lập tực nếu công ty cho phép.Em một lần nữa thấy hụt hẫng nên đã nt xin lôi a và nói e với a sẽ làm bạn với nhau như lúc trước trong 45 ngày a làm việc.Tối đó a nt hỏi mượn e 5 triệu có việc gấp do anh bị mất ví ( e là người khá cẩn thận trong tiền bạc nhưng không biết sao e tin và cho a mượn và có suy nghĩ sẽ không đòi lại nếu anh không trả)


Vài ngày sau a nói với e a không về HN nữa a ở lại làm và cũng đã xin xếp cho thôi không nghỉ nữa a ở lại với e.E hỏi lí do thì a nói nhớ e ở lại vài ba năm nữa rồi sẽ về hỏi e có muốn làm người yêu a không thì tất nhiên e đồng ý.



Được vài ngày vui vẻ bên nhau e cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là lần đâu e biết yêu một người ,nhưng rồi không như mong đợi mẹ anh ở quê bị tai nạn bố anh kêu a phải về gấp .Khi a đi trong lòng e cũng lo rằng bô mẹ sẽ giữ a ở nhà luôn nhưng a đã hứa là sẽ vào vì chỉ công ty nghỉ 1 tuần thôi.


Anh về còn nhắn tin nói e ở lại nhớ ngoan rồi về quê tối nào e và a cũng nt cho nhau đến khuya nên dù ở xa nhưng e vẫn thấy ấm áp và được yêu thương.


Rồi anh vào SG e cứ ngỡ sẽ được ở cạnh a như a nói nhưng không ngờ hôm đó a xin xếp cho nghỉ luôn với lí do mẹ a phải mổ và mổ xong cũng không đi lại được nên a phải về chăm sóc (nhà a chỉ có a và chị gái ,chị gái đã lấy chồng ).E bị sốc nặng a không hề nói cho em biết anh sẽ nghỉ hôm trước a còn nói vào SG để e chăm sóc cho anh.Những cũng đành chấp nhận vì mẹ anh như thế.


Em hỏi lí do anh nói sợ e buồn không giám nói với em ,nhưng a với e sẽ đi chơi với nhau lần cuối để có kỉ niệm.


Thứ 7 a về .Thứ 5 e với anh thống nhất đi xem phim hôm đó anh nói muốn ở với em trọn một ngày kêu tôi e đừng về mà ở lại với anh a muốn ôm e ngủ.E đã không đồng ý vì xưa nay e chưa từng yêu và luôn nghĩ chuyện QHTD trước hôn nhân là không tốt nên từ chối.Anh cũng có năn nỉ nhưng e quả quyết thì anh nói không nhắc đến chuyện đó nữa và 2 đứa vẫn đi xem phim với nhau.Lúc anh nắm tay e trong rạp e đã tựa vào vai a và nghe rõ từng nhịp tim anh đập.Sau đó anh có sờ ngực e nhưng rất nhẹ nhàng và còn hỏi e có ghét a không nữa. lúc đó e đã nghĩ mình sao không tin tưởng anh anh nói sẽ không làm gì em mà.Thế nên khi về e đã đề nghị ở lại với anh ( e hư hỏng hjc) nhưng anh nói e về vì sợ a không kiềm chế được.


Tối đó a với e nt và a nói ước gì thời gian dài hơn vì thứ 7 anh bay về HN thứ 6 anh chia tay bạn bè ,e với a thống nhất a sẽ về sớm 2 đứa sẽ ở với nhau vào tối thứ 6 và sáng thứ 7 a về .


E cũng rất lo sợ sợ a không nói như lời hứa sợ anh không kiềm chế được nhưng khao khát được ở bên người mình yêu lớn đến mức e đã làm theo những gì mình muốn.E và a vào nhà nghỉ vừa vào a đã ôm lấy e và không làm như đã hứa là chỉ ôm em anh đòi hỏi nhưng e không muốn nên 2 đứa đã nằm nói chuyện với nhau nhưng không mảnh vải che thân.Rồi a không kiềm chế được nên đã nhờ e dùng tay giúp a thỏa mãn là anh chỉ e mọi chuyền vì e rất lóng ngóng.Có phải em rất hư hỏng không ? Và có phải a chỉ muốn lợi dụng em mà không hề thương em thật lòng hay không hay là con trai ở cạnh người yêu đều không kiềm chế được ?



Anh bây giờ đã về quê và có một công việc ổn định Tuy e không đòi nhưng có lúc a nt nói là chưa trả tiền cho e được vì sau khi mẹ mổ thì cũng tốn kém mà a thì mới đi làm ,anh sẽ từ từ trả cho em.Em cũng không nói gì vì xác đinh không lấy lại ,anh kêu e hãy tìm người tốt hơn anh để yêu.



Trong lòng e giờ ngổn ngang nhiều thắc mắc e có phải là rất hư hỏng hay không,dù chưa xảy ra chuyện kia nhưng một đứa con gái lại ngủ với một đứa con trai không mảnh vải che thân dù biết không thể đến với nhau.Em bị ám ảnh về vấn đề này làm sao để thoát ra ạ.



Anh có thực lòng yêu e không hay chỉ lợi dụng em mà thôi về tiền bạc và chuyện kia nữa(vì dù e không nghĩ sẽ lấy lại tiền nhưng a đã tự nói là trả tuy nhiên đã đi làm được 1 tháng rồi và jo khi nt nc anh cũng không nhắc tới chuyện trả cho em -không phải em tính toán nhưng em muốn biết có phải anh lợi dụng em chuyện tiền bạc hay không)?



Và ngày nào em cũng nhớ anh hết tâm trạng luôn mệt mỏi và không biết làm sao để mau chóng quên đi người ta .Em không ngủ được và ngoại hình xuống cấp trầm trọng vì nổi mụn hjc.



Mọi người giúp em với ạ.