Mình thật sự thất vọng quá các bạn ơi, mình cưới đã được 6 năm rồi, có 1 bé trai và một bé gái. Trước giờ mình cứ nghĩ chuyện đàn ông lăn nhăng là chuyện của người ta chứ chồng mình thì không bao giờ, mình tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy, vì a la người sống có trách nhiệm, thương vợ con, luôn chia sẽ khó khăn với vợ, chưa bao giờ minh thấy a lừa dối mình bao giờ. Nhưng có một lần minh trao đổi với nhau về chuyện ăn bánh trả tiền của đàn ông, mình thật bất ngờ và thất vọng vô cùng về câu trả lời của a. Chồng mình cho rằng tình dục là nhu cầu tất yếu của cuộc sống, đến môt lúc nào đó người vợ bị lãnh cảm k đáp ứng được nhu cầu của chồng thì người chồng sẽ tìm thú vui bên ngoài. Mình hỏi còn a thì sao? Mình vô cùng thất vọng khi anh trả lời a cũng vậy thôi, chứ nếu k thì sẽ stress chết. nge xong cổ họng mình như ngẹn lại. . Mọi thứ mình đã xây dựng trong đầu từ trước tới giờ nhu sụp đỗ. Mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ lung tung, mình nghĩ chẳng lẽ chồng minh sẳn sàng phản bội mình khi có thể sao?


Và mình sinh ra nghi ngờ không biết trước giờ a có lần nào ăn bánh chưa? Mình hoan mang quá, lòng tin của mình k còn nữa. Hiện tại cuộc sống vợ chồng minh rất tốt . Nhưng mình cứ bị ám ảnh bởi câu nói của a. Làm sao để nhận ra chồng mình có phản bội mình chưa, anh chị và các bạn cho mình lời khuyên nhé.